MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 14 tháng 12, 2023

NHẬP BÙA

TIỂU  HÙNG TINH

ảnh internet

            Thấy tông tộc nhà mình  lắm kinh kệ, thường dùng nó  rao giảng cho thiên hạ  tụng niệm, Tập đế  cũng muốn nối nghiệp hầu quy phục bốn  phương thu nạp trăm  họ về một  mối liền đem chuyện  ra bàn kín.

Trong  bọn  cận thần  có kẻ mách:

- Kinh  kệ khó xơi, phải dùng  bùa phép mới  dễ   xực.

- Thế  là ý  gì?

- Giảng kinh này  kệ nọ cho   tụng  đọc thì biết  khi nào thông   suốt để  theo, chi bằng   dùng bùa phép, pha  tẩm chút  kinh kệ làm màu rồi  vẽ bùa nạp chú vào cứ thế  đem  thôi miên hớp  hồn  bọn chúng.

- Bùa chú thế  nào?

- Lâu lâu  xỉa   ra một lá, nay “16 chữ vàng 4 tốt” (vàng vàng tốt  tốt), mai  “vì đại cục” (XHCN), mốt “4 kiên trì” (tin cậy lẫn nhau, hài hòa lợi ích, hữu nghị thân thiết, đối xử chân thành)…

- Ngày kia, sau “4 kiên trì” thì là bùa gì?

- Thì  “5 chịu  đựng”, “6 chấp nhận”…

- Hay  lắm, thế  lập  bùa thế nào?

- Trước nhất là luyện bùa, thứ  đến  bỏ  bùa bằng  cách hội nghị gặp  gỡ  cấp cao, tuyên bố hữu hảo, mở  lớp truyền bá trao đổi này nọ gài cho chúng  ăn phải bùa, nhiễm bùa nhập bùa  cứ thế  lên bùa, người ta  gọi là  bùa vật, bùa hành.

Cũng   có khi  sực tỉnh giật  mình  chới với kêu rên nào “lấy  làm  quan ngại”, “có đủ bằng chứng”, “tôn trọng thỏa thuận cấp cao”, "không làm phức tạp  thêm tình hình"... Nhưng  rồi bị bùa vật  bùa hành  chịu  không  nổi phải ra rả  nay hô “anh   em đồng chí “ mai tán  “khắng khít môi răng”, mốt “biết ơn  sự giúp đỡ chí nghĩa chí tình”… Dính  bùa gở không ra, chúng phải  chịu phép  ta là thế!

Tập  đế  khen:

- Hảo  lớ!

Rồi  y  kế thi hành.

 

13-12-23

1 nhận xét: