MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 19 tháng 12, 2023

SÁCH LƯỢC ĐẤM XOA

TIỂU  HÙNG TINH

ảnh internet

            Tập đế làm vua Trung thổ, ngày  đêm nuôi mộng  bá quyền, nghe  tiếng Bành   sư liền cho gọi. Bành   sư thưa  rằng bá chủ    quyền thực chất  là bành   trướng. Tập đế  hỏi cách  thì  được đáp:

            - Trước hết   là tác động tinh thần tạo  thanh thế bằng  cách lấy mao-xịt (chủ nghĩa Mao)  và Đặng  teo-ry (lí thuyết Đặng) cùng  quá trình  cách mạng  đậm đà màu sắc Trung thổ ra làm cho thế giới nhẹ   dạ  hoa mắt tưởng là thiên đường trần thế.

            Thứ đến là bành  trướng lãnh thổ, gây  sự  với lân bang, hết nhổ cọc lấn ranh thì giành  biển chiếm đảo. Quyền lực lẽ phải đầu họng  súng, cứ  việc xâm chiếm rồi hô hoán chủ  quyền, thậm chí  còn tuyên bố rằng người khám  phá ra châu Mỹ  không phải  là Colombus mà là Trịnh Hòa  đời Tống, Trung thổ    chủ  quyền ở đó.

            - Sách  lược bành  trướng lãnh thổ cụ thể   ra sao?

            - Đấm và xoa! Đấm là dùng  vũ lực ngang nhiên chiếm  đoạt, xong dùng lời lẽ nhã ngọt dụ  dỗ để  xoa dịu. Làm  cọp  beo  giương  vuốt nhe nanh   vồ chụp nào tràn quân qua  xâm lược biên  cương, đốt phá làng  mạc, tàn hại sinh linh, bất chấp luật pháp, ngang ngược nổ  súng chiếm đảo, đâm tàu...sau đó khoác bộ  mặt  nai nhân danh hòa bình lẽ phải để đánh lừa. Rằng   phải giữ  gìn tình hữu nghị, giải  quyết  mọi  tranh chấp  bằng  biện pháp  hòa bình, tôn trọng thỏa thuận cấp cao, không làm phức tạp  thêm tình hình, cho chúng  u mê  dễ bề  khống chế…

            - Nhưng nghe  đâu nó cũng  có đối sách cây tre biết cứng  biết  mềm vững vàng linh hoạt…

            - Nhà  vua yên tâm, cứng thì ép cho gãy, mềm thì  đè luôn cho bẹp, phải thường   xuyên gây sức   ép, sẵn sàng khống chế lại  dùng thêm món ngân lượng  câu dính chúng nữa là   êm.

            Tập  đế gật  gù, y kế.

 

16-12-23

1 nhận xét: