MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 2 tháng 12, 2023

ĐÁNG SỢ HƠN CẢ

TIỂU TỬ  VĂN

ảnh internet

            Củ Cải  bảo  rằng cứ thấy  cái ác  phô  trương đe  dọa là  sợ. Dưa Leo lại  bảo ác hữu  hình  không  đáng  sợ  bằng  ác    hình. Người ta  sợ cọp  beo ăn thịt ít    sợ    ma  quỷ thì nhiều.

Hỏi    sao, y bảo:

- Vì cọp  beo hữu  hình, biết  mà tránh chạy  còn  ma  quỷ  vô hình,  không biết nó ở  đâu, xuất hiện lúc nào, không  biết nó  sẽ làm  gì mình, cứ thế   sợ  triền miên.

Thấy Củ Cải    vẻ tán đồng, Dưa Leo tiếp:

- Xem  vào   con nai  sẽ   biết,  bộ  sừng nhiều nhánh lắm chĩa chờ  vờ như bộ chông nhưng để  làm  dáng  dậm  dọa chứ húc bạng  được  ai,  có khi lớ  quớ  đâm  sầm rồi mắc vào  bụi  cây rút  không ra mà chết. Kẻ  vô dụng vênh  váo  khoe khoang  sức mạnh  lắm  khi chỉ làm trò cười.

Voi  có ngà lớn,  trâu có sừng to, có thể húc đổ cây nhưng không   đáng  sợ  lắm    lộ ra ngoài, loài nào  cũng thấy  mà tránh thế nên chỉ  dùng  để  đuổi ruồi muỗi thôi. Còn nanh  vuốt cọp  beo nhỏ  xíu lại khéo che  giấu, khi hữu  sự mới nhe nanh  giương  vuốt  vồ chụp, loài nào chẳng ngán.

Đứa lộ  mặt  hoành hành đáng  sợ nhưng  không  đáng  sợ bằng  đứa chủ mưu giấu mình  giật  giây thao túng trong bóng tối. Càng    đáng  sợ  hơn     sói đội lốt cừu, ác khoác áo  thiện, quỷ  sứ giả giọng  thánh nhân hiện ra giữa ban ngày ban mặt, chút  xưng  lãnh   đạo chút  xưng  đầy tớ, nào thay  mặt tập thể, đại diện tổ chức, nhân danh đạo đức, nhân danh  công  lí để hoành hành. Đáng   sợ!

Củ Cải nghe nói, giật  mình ngó lại té ra thút  mất tiêu hồi nào  không hay.

 

30-11-23

           

1 nhận xét:

  1. Facebook, 14-12-23,50L, 6bl
    TLKT, Sy Anh Nguyen-Khâm phục nhất là Trường nào đào tạo ra... nhiều ma quỷ đến thế? Và các quỷ đều giống nhau như đúc!
    3-2-24,25L, 5bl, 2cs
    Đinh Tấn Phước, 40L,9bl ·
    Ngôi Sao Ban Chiều-Họ là những con sâu đội lốt Đảng viên ưu tú

    Trả lờiXóa