MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 21 tháng 12, 2023

LẬP TRƯỜNG QUAN ĐIỂM…

TIỂU TỬ  VĂN

ảnh internet

             Việt  kiều nọ về thăm quê  hương, cứ  tưởng kiểu  dáng cao ngạo ỷ đô té ra e dè sợ  sệt. Gặp  dân cách mạng nòi  gộc, thấy  vô hại liền  lân la thăm  dò:

            - Lúc  xưa   cứ bị nhồi   đi  nhét  lại  lập  trường  quan điểm, nghe  không hiểu  thế nào nhưng  sợ lắm, trốn  luôn! Gần thế  kỉ chung lộn, các ông hiểu lập trường  quan  điểm chủ  trương  đường lối thế nào, có  sợ  không?

            Dân gộc nọ nhún vai:

            - Khó lắm, không nắm thì  bị lạc hậu, hiểu chệch thì  bị quy   diễn biến chuyển hóa, sai ngược thì  bị kết tội  phản động thù địch, nguy! Quan  điểm chủ trương  đường lối  tiếng  là nhất quán nhưng thay đổi xoành   xoạch, nay thế này  mai thế  nọ ngày  kia thế  khác, hôm nay ra rả tiên  phong  ngày mai có thể chê bai lạc hậu, biết đâu ngày  kia là ưu  việt, sáng  đúng chiều  sai mai lại đúng mà!

            Thấy Việt  kiều  kia tỏ vẻ chưa hiểu,  dân  gộc nòi liên hệ ngay:

            - Như  Việt  kiều các ông, từ chỗ chui nhủi vượt  biên, bị   xem là   du côn  đĩ  điếm, bám gót  làm tay  sai liếm gót giày thực  dân đế   quốc phản động để  kiếm chút  bơ thừa  sửa  cặn,  bị  bắt  bị tù, bị tước đoạt của cải nhà cửa… Quan điểm đấy, khiếp chưa!

            Nhưng  rồi “cột  điện đi được cũng  đi”, cản  không nổi đành    độc  trị  độc, tổ chức cho đi với điều  kiện thò vàng  ra, giao nhà lại… Chủ  trương  đó, ớn  chứ!

            Qua bên bển chưa yên, vẫn  bị  kết tội chuyển lửa về  quê,  diễn  biến hòa bình, xem là thế  lực thù  địch… Ngán  không!

            Đến  khi   làm ăn giàu có, chuyền hàng  chuyển đô về liền đổi hẳn thái độ, không còn là thế  lực tay sai thù  địch phản động mà Việt  kiều yêu nước. Ngày đi phản động trăm chiều, Ngày  về thành khúc ruột yêu nghìn trùng… là khúc  ruột yêu nghìn trùng… Không chỉ tình thương mến thương    còn hào  sảng tuyên  bố Việt  kiều muốn ở bất cứ nơi đâu đảng  nhà nước đều  tôn trọng, lại còn  yêu cầu nước sở tại tạo   điều kiện cho  làm  ăn, bảo  đảm quyền lợi sinh   sống… Đường lối đấy,  đã luôn!

            Không những thế  còn, đổ  tiền mua nhà cửa  xe  cộ làm  tiền trạm, lót đường chuyển hạt giống  đỏ   qua phấn đấu hòa nhập thành Việt  kiều yêu nước… Hết  ý chưa?

            Việt  kiều  nọ nghe, ngẫm nghĩ: Không khéo từ  trước đến giờ mình   cũng nằm  trong vòng  quan điểm chủ  trương đường lối được  lãnh chỉ  đạo triệt  để mà không hay. Rồi rùng mình ớn lạnh, ba chân bốn cẳng  bai… bai…

 

18-12-23

           

 

1 nhận xét: