MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 30 tháng 12, 2023

ĐÁNH ĐÒN THẰNG CƠ CHẾ

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Sếp nhắc trợ lí:

            - Có nói năng báo cáo gì thì cứ một sách: Trên quan tâm sâu sát, tạo điều kiện hỗ trợ thích đáng, dưới nỗ lực quản lí, thực thi, phấn đấu… Khó khăn, lỗi lầm,  khuyết điểm tất tất đều do thằng cơ chế, cứ thằng cơ chế mà quất.

            - Nhưng cơ chế là gì? Tự nhiên sinh ra hay do trên đặt ra?

            Sếp hất hàm:

            - Thì là do… “trời” sinh ra để chịu đòn. Nó là cái bị câm vô đáy, ai quy ai đổ, quy đổ cho mọi thứ hư hỏng gì cũng được. Đánh vào cơ chế là đánh trúng tất nhưng chẳng chết thằng Tây nào cả, hiểu chưa?

            Tay trợ lí ngẫm nghĩ tâm đắc rồi đột ngột hô:

            - Thằng cơ chế muôn năm! Thằng cơ chế sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

            Sếp ngạc nhiên quát:

            - Phải ra đòn mạnh, đánh cho nó chết sao lại cầu cho nó sống mãi, ngươi điên rồi sao?

            Tay trợ lí nói cứng:

            - Không điên chút nào, phải để nó sống mãi chứ nếu nó ngủm cù  đeo thì mình còn chỗ đâu mà đánh mà trút, không lẽ tự đánh vào mình sao?

            Sếp nghiệm ra cũng phấn khởi hô:

            - Thằng cơ chế muôn năm đời đời sống mãi!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét