MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 1 tháng 4, 2022

LUẬT LOẠN

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Nghị hội xóm nhà lá quán triệt tinh thần  thượng tôn pháp luật, chủ xị Hai Quèo nêu vấn đề học luật nắm luật để làm gì. Ba Quẹt nhanh nhảu:

            - Để chấp hành, thực thi đúng luật pháp.

            Hai Quèo cười khẩy:

            - Đây cần câu trả lời để làm quan chức,  làm luật sư, làm ông tòa cầm cân nảy mực chứ đâu cần câu trả lời của bọn học trò, của hàng phó thường dân tuân thủ.

            Quay qua Tư Quéo, Hai Quèo hỏi:

            - Học luật nắm luật để làm gì?

            Tư Quéo hất hàm:

            - Để lách luật. Hàng chục bộ luật xây dựng chồng chéo lên nhau, có khi điều khoản luật này tréo ngoe bẻ chĩa điều khoản luật kia, thầy luật phải tìm ra chỗ sơ hở này để cãi có lợi cho thân chủ, tìm cách né luật mới kiếm chác làm ăn được chứ!

            Để lờ luật. Chưa học chưa tiếp xúc thì sợ luật, nắm  luật rồi thì coi pha, xem luật pháp không bằng luật rừng. Không nghe mụ đại biểu Ngô Bá Thành trước đây từng la lên rằng VN  một rừng luật nhưng xử thì như luật rừng sao. Một lão  chánh  án tòa tối cao cũng than rằng  luật VN xử thế nào cũng được. Người ta có thể dùng nhục hình, mớm cung,  bức cung, ngụy tạo chứng cứ buộc tội người khác. Người ta có thể hủy chứng cứ thật, dựa vào chứng  cứ giả để tuyên án tử hình một con người.  Lắm chi phối, nhiều chỉ đạo làm người ta khó khách quan vô tư mà chịu sức ép thế lực, phe nhóm để xét xử. Ngay  cả khi xây dựng luật   người ta cũng tìm cách đưa lợi ích phe nhóm vào nữa là. Và nhất  là khi nén bạc đâm toạc tờ giấy,  đồng tiền làm đổi trắng thay đen, nghiêng lệch cán cân công lí, lạm luật thì chính ngay luật pháp còn bị chà đạp.

            Chưa hết, còn tình trạng, luật ngầm, làm luật. Ra đường là bị đủ thứ luật hành, công an làm luật, lâm nghiệp làm luật, thị trường làm luật, tới đâu cũng bị làm luật, rừng nào cọp nấy, khắp chốn thần thiêng giương vuốt bộ hạ ra oai. Biết sống chống chết, luật ngầm từ trên xuống dưới thậm chí người ta còn thúc đẩy phạt để làm luật nhắm đáp ứng chỉ tiêu đề ra nữa.

            Chủ xị Hai Quèo chậc lưỡi chua chát:

            - Lách luật, lờ luật, lạm luật, làm luật, loạn luật.… Ôi cái thời luật loạn!

 

31-3-22

1 nhận xét:

  1. Facebook,3-4-22,40L, 3bl, 3cs
    Van Tu Vu-" Công lý " ơi ...
    Bạch Thái An-Một hình thức kinh doanh tư lợi,lợi ích nhóm .
    Văn Quyền- (CĐQH)Luật không thực thi luật mà còn " xây dựng hành lang pháp lý nữa chứ " ta nói Hành pháp là thực thi luật mà lại tự làm luật bằng văn bản hành chính chả phù hợp luật .
    TLKT...Etiene Saint-Dao thớt đi ra chợ kiếm về
    Tang vật vụ án lớn đấy nha
    Giết người đích thực Hồ Duy Hải
    Mày không nhận tội dám không ? He !

    Trả lờiXóa