MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 14 tháng 4, 2022

TRÁ HÌNH ĐỂ TRỊ DIỆT

BÚT NGUYÊN TỬ 

ảnh internet

            Sói cáo  đến đâu cũng nhân danh ông cọp nào dưới sự lãnh đạo của ông cọp, tuân thủ sự chỉ đạo của ông cọp để  đe nẹt, khủng bố các loài ăn cỏ.  Nghe ông cọp, các loài  e ớn, cáo sói được thể càng  hung tợn lộng hành.

            Thử hỏi cáo sói nhân danh cọp thế cọp nhân danh ai thì có  ý kiến rằng cọp  là đấng tối thượng anh linh, uy quyền tột đỉnh, không còn ai trên cọp nên cọp chỉ nhân danh cọp, không cần nhân danh ai nữa.

Một ý kiến bác đi:

            - Cọp vẫn nhân danh loài ăn cỏ để thống trị loài ăn cỏ đấy chứ!

            - Sao cọp không nhân danh trời đất thánh thần  mà nhân danh loài ăn cỏ yếu đuối?

            - Trời đất thánh thần bị xem là hư ảo để ru ngủ muôn loài đã  bị cọp đạp đổ hết rồi còn đâu nữa. Nay cọp nhân danh loài ăn cỏ thì được tiếng nhân từ đức độ hiền hòa nhân ái. Rằng  cọp vốn là con em loài ăn cỏ, từ loài ăn cỏ mà ra, luôn bảo bọc  yêu thương chăm lo, một lòng một dạ tận tụy hi sinh vì  loài ăn cỏ…

            - Nanh nhọn, vuốt sắc, cọp vẫn vồ chụp xé thịt gieo họa cho loài ăn cỏ đấy mà!

            - Nhân danh loài ăn cỏ để thịt loài ăn cỏ, ăn đằng nói nẻo hỏa mù đó là mưu thâm của cọp. Tội  nghiệp  cho loài ăn cỏ ngờ nghệch dễ tin, có loài bị nhồi sọ tới mức sa vào miệng hùm, bị tha đi  vẫn cứ tưởng cọp là  ân nhân  cứu vớt, vẫn lâm râm tụng niệm ơn đức  ngài cọp, vẫn ráng chút hơi tàn gào muôn năm   ngài cọp quang vinh. Cọp trá hình  độc địa thế đấy!

 

12-4-22

1 nhận xét: