MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 15 tháng 4, 2022

CHÍNH TRƯỜNG LÀ THƯƠNG TRƯỜNG

TIỂU HÙNG TINH

 ảnh internet

            Có lẽ  Lã Bất Vi thời Chiến quốc bên Tàu là  người đầu tiên  nhận ra chính trường là thương trường. Lúc trẻ tính chuyện gia nhập thương trường, ông hỏi làm ruộng lãi được  mấy phần thì cha ông ta bảo  lãi được  một phần. Hỏi buôn vàng ngọc  lãi được mấy phần thì bảo lãi được chục phần. Hỏi nếu buôn vua lập nước thì lãi mấy phần, cha ông ta bảo  vô số. Thế là Bất Vi  đi buôn vua, trở thành thừa tướng nước Tần, tột  đỉnh giàu sang.

            Nay chính trường  cũng là nơi mua quan bán chức. Muốn có chức phải mua, mua được rồi thì tìm cách  bán để không những thu hồi vốn mà còn lãi gấp trăm nghìn lần.

            Hỏi bán gì, đáp:

            - Bán chức bán ghế, nay cất nhắc mai đề bạt, nhỏ vài tỉ, lớn vài chục  đến vài trăm tỉ, tùy ghế. Có lão cuối nhiệm kì còn vợt cú chót  thăng bậc lên hàm cho mấy chục thuộc hạ, không lẽ nó làm mà chẳng có đút mõm. Buôn bán đấy!

            Bán dự án, chỉ định  thầu, ưu tiên ưu đãi thuế, miệng  tham không lẽ ngó lơ đống vàng. Giương ô ông lớn phe cánh núp bóng làm ăn, sân sau sân trước tới mức lão chóp bu nọ phải đe gió  một câu rằng có ông 14-15  sân sau, đừng tưởng thủ tướng không biết. Buôn bán đấy!

            Bán uy danh nào người nhà ông Tư, xe của cụ Ba, thư tay chú Năm cần ưu tiên dễ dãi, lờ tránh chớ động vào ổ kiến lửa. Phải thò tiền ra chứ uy  danh các ngài  đâu phải cho không. Buôn đấy!

            Mấy  tay hô đủ thứ tận tâm phục vụ, cống hiến hi sinh thực ra  là con buôn chuốt  mõm chào hàng, rao đằng bán nẻo đánh lừa thiên hạ chứ trong nghề với nhau chúng rõ mồn một, tin có mà ngoẻo!

 

11-4-22

1 nhận xét:


  1. Facebook, 17-4-22,Hoàng Văn Liễn-Ở đâu cũng mua bán chỉ khác Chính và Thương
    Ngoc Trung Tran-Chính trường VN hiên nay là nơi mua quan bán chức .Mọi thứ đều có giá tùy chức to nhỏ tùy việc hái ra nhiều ít tiền mà định giá cao thấp !
    Ngọc Ánh-Ngoc Trung Tran có lâu rồi đâu phải mới đây !

    Trả lờiXóa