MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 30 tháng 4, 2022

BÍ QUYẾT CHẠY

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet

            Cuộc thi CHADUTRUVINA (Chạy đường trường Việt Nam) lần này mời được một vận động viên vô địch quốc tế tham gia. Điều vinh hạnh nghìn năm có một của giải dè đâu sinh kẹt. Vào ngày cuối, các vận động viên thuộc liên đoàn chạy nội địa đều rút tên vì lí do  thi làm quái gì khi biết cầm chắc phần thua. Còn muốn rèn luyện nâng cao trình độ thì cứ tổ chức đi tập huấn nước ngoài, mấy chuyến cũng nhất trí.

              Bí nước, ban tổ chức định xù vì lí do kĩ thuật, may sao sắp khóa sổ thì  có hai vận động viên tới đăng kí. Một người tướng phì bụng ễnh lặc lè thuộc HIHOGIADO (Hiệp hội giám đốc) và một kẻ lưng khum dáng uốn ẹo thuộc THDUCLUB (Câu lạc bộ thầy dùi). Hú vía, thi được rồi!

              Đúng giờ khai mạc, các vận động viên vào vị trí chuẩn bị.

              Sau phát súng khai hỏa của trọng tài, cả ba chạy. Vận động viên quốc tế vượt ào lên như tên bắn. Đoàn mô tô hộ tống rồ hết ga lao theo, chẳng ai thèm ngó ngàng đến  hai vận động viên nhà đang  chạy lúp xúp tàn tàn  kiểu tập dưỡng sinh của những người cao tuổi nữa.

              Lạ thay, chạy được nửa đường thì vận động viên ngoại được ông bầu kiêm huấn luyện viên trưởng báo tin rằng hai vận động viên VINA đã về gần đích và ra lệnh phải giả bộ té gấp để bỏ cuộc, lí do đường đua Viêt Nam chưa đủ chuẩn quốc tế, rồi ra sân bay mà về nước. Xệ lắm rồi!

              Kết quả, trong rừng cờ hoa, trong tiếng trống nhạc và tiếng reo hò cỗ vũ chiến thắng, hai vận động viên nội  lên nhận giải. Người thuộc THADUCLUB vô địch (huy chương vàng), người thuộc HIHOGIADO á địch (huy chương bạc). Vận động viên nọ xem như bị khai tử.

              Hãy tượng tượng cảnh dân hâm mộ tràn vào xin chữ kí, xin được cầm tay, phóng viên báo đài bâu kính nhị vị anh hùng chiến thắng, những người đã giành vinh quang về cho đất nước rối rít phỏng vấn. Trong nụ cười tươi, vận động viên thuộc Hiệp hội giám đốc vốn quen ăn ngang nói bạo, không thèm giấu giếm:

              - Tay quốc tế nọ chạy bằng sức, tôi chạy bằng trí. Nó chạy bằng động cơ gân còn tôi chạy bằng cái đầu kết hợp với hai bàn thối.

              Mọi người ngớ ra, chưa hiểu. Á địch nói tiếp:

              - Có gì khó hiểu đâu, chạy nhợm ít bước thấy vắng là tót lên xe con động cơ xăng cho tài xế ù theo đường tắt. Hê hê…!

              Đám đông kinh ngạc ồ lên rồi xúm vào vô địch giải. Vô địch tủm tỉm đột ngột hoác miệng lè lưỡi ngoai lượn mấy vòng, chỉ vào mà nói:

              - Còn tôi chạy bằng động cơ lưỡi!

              Không hẹn mà ai nấy đều há hốc mồm, hết nói.

1992

1 nhận xét: