MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 20 tháng 4, 2022

TIN YÊU CON KHỈ MỐC

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Đọc báo cáo đồng thuận của vua xứ Đông Lào, sứ giả thiên cung là Nam Tào háo hức xuống thị sát, tới đâu cũng nghe nói đến lòng tin, từ quan chí dân mở miệng là lòng tin yêu, hỏi sao hay thế thì được tay hướng dẫn đáp:

            - Không nghe các chức sắc cỡ chóp bu tới đâu cũng hể hả rằng chưa bao giờ người dân ngưỡng vọng tin yêu  vào triều đình như lúc này, lòng tin yêu tràn đầy sâu sắc lắm đấy!

            Nam Tào định khen thì có người bảo kín:

            - Coi chừng, đừng vội,  các vị chức sắc nhà nó tới đâu cũng phê phán tình trạng thiếu lòng tin, kêu gọi  củng  cố, lấy lại niềm tin, không để đánh mất, xói mòn lòng tin. Điều đó  chứng tỏ không những bị giảm sút mà còn khủng  hoảng lòng tin.

            Sứ giả hoang mang, lại hỏi:

            - Thường  xuyên răn bảo  về niềm tin vậy ngay trong giới chức sắc  có tin nhau không?

            - Miệng thì đoàn kết  thống nhất nhưng phe này cánh  nọ tranh chấp lợi ích rình chờ loại trừ, hất đổ nhau thì tin yêu cái gì. Tin yêu sao mua quốc tịch ngoại, chạy thẻ xanh thường trú, gửi tiền ngân hàng ngoại, chân ngoài dài hơn chân trong động cái là vọt.

            - Tới đâu cũng nghe dân chúng ca ngợi tin yêu, tình hình thế nào?

            - Lúc đầu, dân chúng bùi tai sái cổ tưởng thật để rồi ăn quả  lừa bán  mạng  sợ tới mấy đời. Sợ thì phải hô theo nói theo. Miệng nói tin nhưng  lòng oán thán, ngoài ngợi ca còn trong rên la  nguyền  rủa. Càng  tán tụng tin yêu bao nhiêu càng căm ghét bây  nhiêu. Thậm chí xấu hổ nên vừa ca ngợi tin yêu xong đã bỏ nhỏ rằng nói dzậy nhưng không phải dzậy.

            Sứ giả thiên cung nghe , buột miệng:

- Thế này thì tin yêu  cái con khỉ mốc!

 

16-4-22

1 nhận xét: