MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 29 tháng 4, 2022

NGHỆ THUẬT ĐI TẮT

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Chuyện kể rằng có kẻ  nọ có lực nhưng thiếu uy,  muốn tìm cách  cận kề để bắt tay ông lớn nhắm tăng oai. Bắt được rồi thì  phóng ảnh to làm bùa gọi là bùa chú bùa bác để giương uy trấn trị  làm oách răn đe thiên hạ.

            Đơn giản thế thôi nhưng nếu đi tuần tự thì tốn  vài chục cây, phải  mất một chỉ mới bắt tay  được ông đầu xã, tốn một cây  mới bắt tay nổi đầu huyện, tốn hai cây  mới bắt  nổi đầu tỉnh, năm cây  mới bắt nổi vị đầu ngành,  và tốn hơn chục cây mới  bắt được tay ngài đầu sỏ chóp bu.

            Cho rằng  như vậy mất thì giờ, cần theo lối tắt, kẻ nọ phóng luôn hơn chục cây bắt ngay được tay lão đầu sỏ chóp bu, phóng ảnh thật to treo lên thế là không biết  bao nhiêu ông lớn ông nhỏ chức sắc  đến xin bắt tay. Nổi tiếng vang danh từ đấy, y mở luôn trường dạy môn sinh.

            Theo mánh y, lắm kẻ đã vận dụng vào lối học tắt, không thèm học từ thấp đến cao mà học luôn đại học sau đó về lấy bằng cấp 2, có kẻ  học ngay tiến sĩ sau đó mới về bổ túc lớp 3, quá khỏe!

            Một nữ nhân mặt bơm ga  da bông gòn môi choét lòm ngực tới cằm muốn theo lối quan tắt, không chịu kinh qua  các chức  nhỏ mà muốn ngay chức lớn. Y bảo khó lắm, ngay cả  lắm tiền nhiều bạc cũng không  lo nổi nhưng nữ nhân cứ nằng nặc bảo   quyết  theo, bất cứ giá nào cũng theo. Y soi ngắm kỹ từ trên xuống dưới rồi   bảo chỉ một cách phát huy ưu thế vốn tự có. Nữ nhân nhất trí thế là từ một nhân viên tạp vụ,  thị ta nhảy lên trưởng phòng rồi phó giám, không những thế còn ẳm luôn bằng thạc sĩ và lý luận cao cấp. Thành công, thành công, đại thành công!

            Một  tay cha căng chú kiết thấy ả kia như con đĩ mà thăng tiến vùn vụt cũng tới gặp hỏi mánh cho lên hương đời, y mắng:

- Nữ nhân kia có ưu thế vốn tự có mới phát huy  được chứ  ngươi mang  thứ lủng lẳng như cục nợ vậy thì để chó táp chứ  làm ăn gì được.

Tay nọ ỉu xìu, y xoa đầu động viên:

- Nhưng  đừng lo, có cách.

Hỏi cách gì thì y đáp:

- Coi  mấy ả bồ nhí của các ngài bề trên xem ả nào lùm lùm thì  xin nhận ngay làm tác giả, giúp bề trên gở rối, cứu  ngài một bàn thua trông thấy là hay nhất. Y theo kế  và không bao lâu thì lên chức chồng, chức cha và chức vụ  trưởng phòng, thuộc diện nhân sự chiến lược cấp tỉnh,  ghế  giám đốc sở trong tay. Ngon, quá ngon!

 

28-2-22

1 nhận xét:

  1. Facebook, 1-5-22,60L, 10bl, 2cs
    TLKT, 11-5-22,
    Quang Minh Hà-Trước đây VN ta có câu " Đi tắt, đón đầu" rồi còn gì.Ý rằng " thời kỳ quá độ " lâu quá, đến nỗi ông TBT NPT cũng 😆phải phát biểu rằng " đến cuối thế kỷ thứ 21 chưa chắc chúng ta đã được chứng kiến XHCN hoàn chỉnh. Vậy thì phải " đi tắt đón đầu" thôi. Chứ cứ "thời kỳ quá độ" mãi cũng oải.
    9-7-22,40L, 7bl, 2cs
    Hy Võ-Đường tắt cũng ngóc ngách, lại còn ngõ ngang hẻm dọc. Quan trọng là nắm bắt điểm mạnh đang có. Cứ thế xông lên là ông nọ bà kia tới liền.
    Minh Tran-VĂN HOÁ DỊT LÊN NGÔI

    Trả lờiXóa