MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 28 tháng 4, 2022

TIN AI

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Tới đâu Bí Đao cũng  nhắc nhở rằng mất lòng tin là mất tất cả nên chi phải củng cố, không được đánh mất lòng tin nhất là lòng tin yêu tổ chức. Hỏi tin vào tổ chức  thì tin vào ai, đáp  tin vào người trong tổ chức chứ ai nữa.

            Dưa Leo  vặn tiếp là những ai, Bí Đao bảo:

            - Đó là cán bộ đảng viên nhất là những  người chức quyền, họ  có phẩm chất, kinh qua thử thách rèn luyện, đáng tin!

            - Nên nhớ kẻ tham nhũng nào mà không có chức quyền, đến ủy viên trung ương, ủy viên bộ  chính trị, bộ trưởng này nọ còn đục khoét phá tán, tin ai!

            - Tin vào những người được tuyên dương khen thưởng,  được phong anh hùng, được gắn huân chương.

            - Anh hùng còn có anh hùng láo, bọn Việt Á còn được  huân chương lao động, tin ai!

            - Thế thì tin vào những người chuyên thuyết giáo đạo đức liêm chính.

            - Có kẻ  viết cả sách dạy  người ta tu dưỡng rèn luyện lại là trùm tham nhũng nữa đó, tin nó hả?

            Bị quay bí, Bí Đao lúng túng nín khe. Dưa Leo lầm bầm:

            - Thế tin ai bây giờ, ai để bọn này tin, chỉ ra! Không chỉ ra được mà cứ  bắt người ta tin, không thì  một chút răn giảm sút, hai chút đe đánh mất, ba chút dọa diễn biến chuyển hóa.  Hừm!

            Thấy tình hình căng, không khéo mất đoàn kết, Mướp Đắng níu áo Dưa Leo thầm thì:

            - Tin mới sợ  mất chứ chú mày có tin hồi nào đâu mà  sợ đánh mất, cứ ở đó bẻ chĩa làm khó người ta hoài, bỏ đi Tám!

 

27-4-22

1 nhận xét:

  1. Facebook, 1-5-22,50L, 12bl
    6-5-22,45L, 4bl, 3cs
    Văn Bê Lê-Tin ai không tin lại gom hết cho đảng
    9-7-22,40L, 4bl, 1cs
    Hy Võ-An tâm! Không có, không sợ mất.

    Trả lờiXóa