MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 22 tháng 4, 2022

NÓI THẲNG NÓI THẬT (BẪY NGÔN LUẬN)

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Ba Chìm   cho rằng nói thẳng nói thật    có sao nói vậy, đúng nói đúng, sai nói sai, không thêm bớt, không quanh co úp mở.

            Bảy Nổi hất hàm:

            - Khuyến khích nói thẳng nói thật nhưng người ta yêu cầu phải vững vàng quan điểm lập trường, nói đúng chủ trương đường lối chỉ thị nghị quyết.

            Ba Chìm lắc đầu:

            - Nói  mà phải đắn đo nói với ai, nói những gì, nói lúc nào, nói ở đâu, nói để làm gì thì còn chi là nói thẳng nữa. Nói theo chủ trương đường lối, chỉ thị, nghị quyết nhưng nếu ba thứ đó sai thì sao, không lẽ nhất nhất phải nói đúng cho nó, nếu thế thì còn gì là sự thật  mà bảo nói thật.

            Chín Lênh Đênh nghe bỗng hừ một tiếng:

            - Tốt nhất  là theo chủ thuyết kemeno (kệ mẹ nó), lý luận  tam không  (không nghe, không thấy, không biết), nhất lặng lì nhì nhất trí cho yên thân khỏe người.

            Hỏi sao bi quan lắm vậy thì bảo:

            - Bên “nước lạ” từng phát động trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng (bách hoa tề phóng, bách  gia tranh minh) nhử trí thức lên tiếng rồi nhân đó quy cho phản động, dập tơi bời hoa lá. Ở “nước quen” thì nào  là tự do sáng tác, tự cứu trước khi trời cứu, mở rộng phê bình… Cha con tưởng thiệt ào ra nói để sa vào tròng rồi triệt cho tịt luôn! Bẫy đó!

            Không hẹn mà  ai  cũng thở dài thườn thượt.

 

17-4-22

1 nhận xét:

  1. Facebook, 24-4-22,30L, 2bl, 3cs
    29-6-22,30L, 2bl
    Ba Van-Đọc mà muốn khóc , bẫy giăng muôn trùng

    Trả lờiXóa