MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 2 tháng 4, 2022

NỢ NẦN ÂN NGHĨA

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Nhắc nhở rằng ơn nghĩa nợ nần, ơn lắm nợ nhiều, mang ơn thì phải báo ơn rồi hỏi: - Ngươi  đã trả ơn những nước từng giúp đỡ trong chiến tranh thế nào? Đáp: - Luôn tụng niệm, mở miệng là biết ơn Liên Sô, biết ơn Trung Quốc, biết ơn Cuba, biết ơn các đồng chí Bắc Triều Tiên…

            - Lời nói chưa đủ đâu, phải có hành động thiết thực chứ!

            - Xin được nghe chỉ giáo!

            - Với Trung Quốc anh em dù có  tráo trở đem quân qua xâm lược đánh phá, lấn biển chiếm đảo cũng  không được gọi là  bọn bá quyền xâm lược, kẻ thù trực tiếp, kẻ thù truyền kiếp mà  phải gọi là đồng chí anh em vàng vàng tốt tốt. Không gọi là chiến tranh chống Trung cộng xâm lăng  mà phải gọi tránh đi là chiến tranh  biên giới phía bắc. Không được gọi tàu Trung cộng đâm tàu ngư dân ta mà phải gọi là  tàu “nước lạ”… Họ bắn sang ta bằng đạn pháo, thì ta "bắn lại" bằng tình hữu nghị! Rõ chưa!

            Với Liên Sô trước đây, bây giờ là Nga đấy cũng phải tạ ơn.

            - Ấy chết, thằng này trở cờ theo tư bản phản động, ơn nghĩa gì với nó nữa!

            - Dù có  đổi màu nhưng vẫn là người anh cả, phải hợp tác chiến lược toàn diện vào. Putin vẫn là đồng chí, dẫu y  có kéo quân đi xâm lược thì quá lắm cũng chỉ bỏ phiếu trắng, không được phản đối kẻo bị mang là vô ơn, mất hết tình nghĩa với thượng quốc.

            Còn nữa, thằng Cu, ngươi tính thế nào?

            - Bỏ thương vương nặng, không biết tính sao đây!

            - Thì cũng phải tình nghĩa thủy chung trước sau như một, đổ tiền đổ gạo qua tiếp tế cho nó có sức để gánh bớt trách nhiệm cùng ngươi canh giữ hòa bình thế giới  chứ sao nữa. Không chỉ thằng Cu mà còn phải luôn biết ơn thằng Lào thằng Cam nữa, không lo o bế đãi đưa coi chừng nó trở cờ theo thằng khác là mệt đấy!

 

29-3-22

1 nhận xét:

  1. Facebook, 3-4-22,55L, 13bl,4cs
    Tien Nguyenkim-Khi thằng đại ca khẽ ho , thì đàn em khúm núm . Nhưng khi đại ca đã lớn tiếng thì ...ĐỆ XIN QUỲ 2 GỐI , CHỐNG 2 TAY , MỒM SÙI BỌT MÉP ...XIN RŨ LÒNG THƯƠNG XÓT THÂN HÈN MẠT ...NÀY !
    TLKT- Một Thời Để Nhớ-Tài tình, sáng suốt đâu chả thấy, mà chỉ thấy toàn là lú lẫn, mù quáng mà thôi.
    Hữu Tấn-Bọn này cũng biết ơn sao lại nhớ Bà CÁT HANH LONG
    10-6-22,40L, 19bl, 1cs

    Trả lờiXóa