MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 26 tháng 4, 2022

QUAN THAM LẠI NHŨNG

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet

            Thần cây đa, ma cây gạo, cú cáo cây đề, đã đầy rẫy quan tham còn tràn lan lại nhũng. Nào một loạt cán bộ xã chia nhau lùa hết  mấy trăm con gà giống xóa đói giảm nghèo vào chuồng nhà mình, dân vừa nhận tiền cứu trợ lũ lụt cán bộ thôn đã ập vào thu hồi để gọi là phân phối lại, không thì cũng  ách lại  trừ  chục nghìn một suất gọi là xin  tiền nước, tổ chức ăn nhậu rồi thu tiền dân để trả nợ quán, còn bày đặt  không biết bao nhiêu thứ phí để đánh  vào dân quê vốn đã xác xơ cùng cực…

            Phá tán lan rộng,  dương  gian xử không nổi đành gom lại chuyển giao xuống  âm tòa cho Diêm vương xét xử.

            Hỏi: - Là chức sắc gần dân nhất lẽ ra các ngươi phải thấu nỗi  khổ cực của dân chúng, sao lại đua nhau nhũng nhiễu đục khoét?

            Đáp: - Dạ, do đói ăn vụng túng làm càn.

            - Các ngươi  đều là chức sắc XHCN ưu việt thì sao lại có chuyện túng đói ở đây?

            - Dạ, chúng con vốn là dân tay ngang cà lơ phất phơ giỏi lỗ mồm chứ không có nghề ngỗng gì nên mới đi “vác ngà voi hàng tổng” để kiếm cái bỏ miệng nhưng chỉ được hưởng chút ít định suất, lương không ra lương, bổng không ra bổng nên phải phá rào kiếm chác. Kí sinh vào quỹ xóa đói, bám hút  quỹ cứu trợ, vẽ chuyện này chuyện nọ để móc túi dân, không thế thì  sống làm sao.

            Giật mình vì lỡ mồm càng khai càng tổ nặng tội, bọn nha lại đá trái bóng qua bọn quan chức:

- To đớp chác thì cũng phải cho nhỏ chấm mút, bọn quan trên có cơm thì chúng con cũng phải có chút cháo chứ! Chúng con chỉ là lại nhũng,  con mọt nhưng không chui lọt lỗ kim còn bọn quan tham chui qua cái rột, làm gì chúng nào!

Diêm vương hạch lại:

            - Ngươi nói  mọt chui không lọt nhưng  voi chui cái rột qua lỗ kim là sao?

            Bọn nha lại thưa:

            - Là loại tép riu ăn vặt như  bọn con thì  truy bắt trừng trị còn bọn quan chức  to đùng kia  phá phách hàng chục hàng trăm hàng nghìn tỉ, chúng ăn đất cát, ngoạm dự án, thu gom kho đụn, vét sạch công quỹ  mà có động  được cọng lông chân chúng đâu, quá lắm thì phê bình cảnh cáo kỉ luật qua lệ bộ. Mềm nắn rắn buông, có ngon thì trị bọn chúng đi!

            Diêm vương làm bộ cương:

            - Không có vùng cấm, bọn nào cũng trị, trị hết!

 

25-4-22

 

1 nhận xét:

  1. Facebook, 9-7-22,
    Hy Võ-Kiểu này đóng gói gọi Grap chuyển xuống, nhập kho, dần dần xử. Chắc phải đến khi tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên XHCN mới xử xong.

    Trả lờiXóa