MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 10 tháng 4, 2022

CHUYÊN CHÍNH ĐẤY

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet

            Nghe đâu có người hỏi Stalin chuyên chính VS là gì, ông ta mỉm cười kín đáo, xong bắt một con vịt nhổ sạch lông rồi thả ra. Trời lạnh, vịt trụi lông, cứ tìm áo choàng  ông ta mà rúc vào, ông  ta đi đến đâu  vịt đeo theo đến đó. Stalin cười bảo chuyên chính VS thế đấy!

            Nhớ xưa, công  nhân là giai cấp vô sản không nói làm gì, đến như nông dân, người ta cũng lột sạch, đất đai trâu bò cày cuốc đều đưa vào tập thể, đưa vào hợp tác xã làm của chung. Mọi thứ là của chung do tổ chức, nhà nước quản lý, không còn gì để bám nếu không bám nhà nước thì bám vào đâu. Chuyên chính VS là vậy!

            Trí thức cũng chẳng khác gì, không còn đất dụng võ cho sáng kiến sáng tạo, không còn cơ sở tư nhân mà thi thố trổ tài, chỉ còn con đường công nhân viên chức làm thuê ăn lương nhà nước để kiếm  cái sổ gạo nuôi gia đình, khác gì con vịt bị vặt lông kia. Chuyên chính VS  đấy!

            Ngay cả khi làm ăn kiểu quốc doanh lụn bại, hợp tác xã tan rã, khu vực công hữu không còn độc quyền, khu vực kinh tế tư nhân trỗi dậy thì tư tưởng  bám vào nhà nước, tập quán  muốn làm  cán bộ nhân viên nhà nước vẫn hằn vết ăn sâu làm cho con người ta phụ thuộc, bám víu, không dám rời ra. Cứ nhiễm vào là dính, chuyên chính VS bám rễ sâu đến thế đó!

 

31-3-22

           

1 nhận xét: