MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 30 tháng 3, 2022

BA ĐIỀU ƯỚC

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet

            Chàng- tuổi cận lục tuần, phất đường quan tràn danh lợi, do nhiễm thói phong tình thời thượng nên gối mỏi chân chồn vẫn còn hăng nhí nhộn.

            Nàng- vừa mới đôi mươi nhưng lõi đời từng trải. Tuy hoa chẳng còn phong nhụy nhưng đài cánh vẫn mơn mởn tốt tươi, nhựa đời sôi sùng sục.

            Gặp nhau, chàng những muốn cưa sừng làm nghé. Bên lắm tật, bên quật khởi. Để thu phục, chàng sẵn sàng thỏa mãn cho người đẹp ba điều ước.

            Nàng ước được chiếc tay ga đời siêu. Tưởng gì, chuyện nhỏ như con thỏ, dễ ợt! Chàng phôn một cái, chiếc xe nguyên thùng, cạc-vẹc tên nàng được đưa  tận nơi trong vòng chưa đầy mười lăm phút. Nàng mỉm cười.

            Nàng ước được ngôi nhà ở dãy phố lớn để nâng niu che chở đôi trái tim vàng. Hăm bốn giờ sau, nàng có ngay chủ quyền hợp lệ. Nàng ra vẻ trầm tư.

            Sợ nàng chưa thỏa  mãn sinh buồn rầu làm tiều tụy dung nhan, chàng năn nỉ xin nàng nói luôn điều ước thứ ba  để chàng được sớm   lo  liệu. Nàng ngần ngừ e ấp, đôi má ửng hồng, đôi mi chớp chớp trông xinh như mộng …Bị hớp hồn, chàng càng gợi mở thiết tha rằng hỡi con chim non bé bỏng dễ thương, còn ước điều gì  nữa để chàng xin được cưng chiều, xin được hiến dâng.

            E ấp hoài không tiện, nàng đành thú thật nguyện ước cuối cùng. Chàng mừng rỡ hứa sẽ  hết lòng hết dạ hết mình cống hiến làm đẹp lòng nàng. Nàng đột ngột nghiêm giọng:

            - Tôi ước không bao giờ thấy cái bản mặt của ông nữa, tởm lắm, mời ông ra khỏi nhà! Bạn trai tôi sắp về rồi đấy! Ra ngay! Cút!

 

1988

1 nhận xét:

  1. Facebook, 31-3-22,30L, 3bl, 2cs
    Vanlong Nguyen-* Gìà còn dại - có cháu ngoại mà còn NGU .
    3-4-22,15L, 3bl
    Nguyễn Quyến-Dê cụ dại gái đau hơn hoạn.
    Bam Bui-Riêng tui chỉ ước một điều : lũ ngu xuẩn đó chêt ráo trọi để cho đời không mỏi mệt
    10-6-22,15L, 2cs

    Trả lờiXóa