MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 27 tháng 3, 2022

TRĂNG QUÊ MÌNH *

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet

Có đâu trăng đẹp như quê mình

Vầng trăng tuổi nhỏ

Trăng ấu thơ của bao mùa thương nhớ

Con được ngồi trong lòng Mạ ngắm trăng

Nghe câu hát Trăng bao nhiêu tuổi trăng già

Núi bao nhiêu tuổi gọi là núi non

Con cùng chị rủ nhau chơi trò trốn tìm rồi đuổi nhau chạy quanh sân

Núp sau lưng Mạ

Thi với chị đếm mười tám ông sao trên trời

Con đếm đi đếm lại chỉ được tám ông đã hụt hơi

Sao lấm tấm chớp bạc

Sao lấp lánh đầy trời

Sao trôi vào sông Ngân trắng ngần dải lụa

Trăng lấp ló sau ngọn tre

Trăng lên chơi vơi rạng cả bầu trời

Dịu dàng tỏa sáng

Trăng vơi bớt nhọc nhằn

Trăng xua đi muộn phiền của Mạ

Trăng vờn đám mây trời

Tỏa sáng xuống cánh đồng mờ mịt khói sương

Tỏa sáng xuống dòng sông lấp lánh

Tỏa sáng xuống những con đường đêm thầm lặng

Tỏa ánh bạc xuống mảnh vườn tươi xanh

Trăng rải vàng mái nhà tranh

Rọi cây cau đầu hè ngả bóng

Rọi giàn bầu trái thỏng đung đưa

Trăng đi trăng chạy theo con

Tỏa ánh lung linh rạng ngời xuống Mạ

Con ngửng mặt ngắm trăng ngóng cây đa

tìm chị Hằng chú Cuội

Trăng lung linh huyền thoại

Trăng ngậm ngùi cổ tích

Trăng một thời bình yên

Có nơi đâu bằng ở quê mình

Trăng đầy tròn

Trăng ngập tràn mênh mang

Trăng ngút ngàn thương nhớ

_________________

(*) Đoản khúc 25 trong Trường ca  MẠ ƠI CON ĐƯA MẠ VỀ THĂM QUÊ LÀNG PHÚ 

https://butnguyentu.blogspot.com/2022/01/truong-ca-ma-oi-con-ua-ma-ve-tham-que.html 

1 nhận xét:

  1. Nguyễn Trí- 👍❤️
    Doa Nguyen- “Trăng ngậm ngùi cổ tích…”
    Hai Duong-Bài thơ hay.
    Liem Nguyen-Tuyệt vời!

    Trả lờiXóa