MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 4 tháng 3, 2022

LỜI MẠ HÁT *

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet

Câu hò ru em Mạ hát

Trải dòng tâm sự bên nôi

Chăm ngoan à ơi cháu ngủ

Bà ru nỗi niềm đầy vơi

Lời ru chữ trung chữ hiếu

Lời ru đạo lí làm người

Ra đi để mẹ ở nhà

Gối nghiêng ai sửa chén trà ai pha

Ru nhớ một thời son trẻ

Điệu buồn kẽo kẹt ngân nga

Chân chất chân quê

Vọng thuở xa xăm hò hẹn

Rồi mùa toóc rạ rơm khô

Bậu về xứ bậu biết nơi mô mà tìm

Nhớ thương nhớ bóng nhớ hình

Tâm tình quyến luyến

Câu hò bâng khuâng xao xuyến

Ân tình khôn khuây

Ra về cởi áo lại đây

Để khuya em đắp kẻo ngọn gió tây lạnh lùng

Lời ru lạc vào xa xăm

              rơi giữa vùng mênh mang tâm tưởng

Lời ru thẹn thùng bỡ ngỡ

trôi  về bến nhớ sông thương

Kẽo cà kẽo kẹt

Giọng Mạ lại ấm trầm

Cất điệu hò thủy chung

Em nghe anh đau đầu chưa khá

Em băng đồng chỉ sá hái ngọn lá nọ về cho anh xông

Ở làm ri đây cho phải đạo vợ chồng

Đổ mồ hôi ra em chặm gặp ngọn gió lồng em che

Lời ru tình nghĩa phu thê

Đằm thắm tràn trề

Như đá Vọng Phu trông chồng mòn mỏi

Như nàng Tô Thị son sắt nguyện thề

Lên non em cũng lên theo

Xuống thuyền em cũng ngồi leo mạn thuyền

Ru lời giữ trọn niềm tin

Đường xa một mình lo toan nặng gánh

Lòng tự nhủ lòng

Thờ chồng nuôi con khôn lớn

Cho dù gió táp mưa sa

Ru hời ru hỡi là ru

Nơi cạn thì chống nơi su thì chèo

Gian nan chống chọi trăm chiều

À ơi

Lời tình tự những ai tha phương da diết

những ai đi biền biệt góc trời

Con chim xa cành thương cây nhớ cội

Lòng người xa quê nhức nhối

Ru hời tê tái

Ru hỡi nghẹn ngào

Chiều chiều ra đứng ngõ sau

Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều

------------------

(*) Đoản khúc 26 trong Trường  ca  MẠ ƠI CON ĐƯA MẠ VỀ THĂM QUÊ LÀNG PHÚ

https://butnguyentu.blogspot.com/2022/01/truong-ca-ma-oi-con-ua-ma-ve-tham-que.html 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét