MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 2 tháng 3, 2022

VỀ QUÊ CŨ SAU CHIẾN TRANH *

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet

Bảy lăm

Từ chỗ tản cư Mạ con cháu chắt dắt díu về làng

Đốn cây vạch lối dò đường tìm vườn nhà xưa

Chỉ còn sót lại cái nền đất khuất trong gai góc lau sậy

Tang thương

              chua xót

                             đắng cay

Từ hai bàn tay

Đốn tre chặt hóp cắt tranh

Xắn tay dựng tạm mái nhà

Che nắng che mưa

Con cái phải lao ra đồng khai hoang phục hóa

Cấy cày tìm tòi miếng ăn

Mạ ở nhà trông cháu

lo cơm lo nước

chăm nom vườn tược

*** 

Ba năm

Cháo cơm đắp đổi

Mảnh vườn xưa dù đã mà mượt xanh tươi

Nhưng đất không nuôi nổi người

Con cái tiếp tục tha hương

Những năm tản cư xa xứ

Mạ trông ngày về

Ba năm tưởng yên nơi ấm chỗ

Đâu ngờ

Lại phải theo con theo cháu

rứt áo xa quê

Cứ tưởng ít năm rồi về

Ngờ đâu biền biệt

----------------

(*) Đoản khúc 27 trong Trường ca MẠ ƠI CON ĐƯA MẠ VỀ THĂM QUÊ LÀNG PHÚ 

https://butnguyentu.blogspot.com/2022/01/truong-ca-ma-oi-con-ua-ma-ve-tham-que.html 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét