MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 25 tháng 3, 2022

CÁ VỒ VƯỢT VŨ MÔN

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet

            Chuyện xưa rằng loài cá đua nhau vượt Vũ môn để hóa rồng. Các loài bống, rô, diếc nhỏ mọn yếu ớt bị sóng dập dội ngược lại. Trê  vọt qua được  đợt sóng thứ nhất, mọc được mấy sợi râu nhưng bị ngã bẹp đầu. Tôm vượt được đợt sóng thứ hai, râu ria mọc tua tủa nhưng  bị  té gập sống lưng. Chỉ có chép vượt  luôn ba đợt sóng, hóa rồng bay lên trời.

            Kể xong, Hai Chày nhấn rằng chuyện học hành thi cử đỗ đạt để ra  làm quan ngày xưa khó khăn đến vậy.

            Ba  Cối vọt miệng:

            - Xưa khác nay khác.

            Chày hồ nghi:

            - Xưa nay gì chẳng thế. Ngày nay nói đến quan chức là nói đến bằng biếu, phải có học vị cao mới  được nắm chức này chức nọ, không bằng cấp chuẩn hóa hợp thức thì  đứng chầu rìa xem người ta làm quan mà thôi.

            Cối vẫn khăng khăng:

            - Xưa chép vượt Vũ môn hóa rồng, thỏa chí bình sinh trị quốc bình thiên hạ còn nay chép vượt  Vũ môn tốt nghiệp là đồng nghĩa với thất nghiệp, thạc sĩ chạy Grap, cử nhân  ra phụ hồ, ship hàng lang thang cơm bụi qua ngày.

Xưa bay bằng đôi cánh tài năng còn nay vọt lên bằng đôi chân thành phần lý lịch, bọn cá tra cá vồ vốn  dầm mình lặn hụp trong hầm cầu được thời lợi thế cũng ào ào xông ra vượt Vũ môn. Sóng to gió lớn coi  bộ dữ dằn là thế mà chúng chỉ cần thò hồ sơ làm bùa, tung đồng tiền làm phép, phù phù hô biến biến  là vượt cấp 2, chài cấp 3, qua cấp 4, ngốn thạc sĩ, quơ luôn tiến sĩ giáo sư trở thành đỉnh cao trí tuệ loài người, danh vọng đề huề, vinh quang tột bực.

            Nghe, Chày ỉu xìu. Cối chua chát:

            - Thời  đại chép hết rồi, bây giờ là thời của tra vồ tung hoành quậy ục làm trời làm đất, thua chúng luôn!

 

23-3-22

1 nhận xét:

  1. Facebook, 30-3-22,23L, 5bl, 9cs
    Thành Nguyễn Văn-Cá tra, cá vồ kiểu chi cũng không bằng cá bống: 'Thao quang, dưỡng hối', nín thở chờ thời ... Lâu lâu, tung phiếu trắng ... Chờ nghị-quít nào có lợi rồi mới 'nhất trí cao'.
    Han Tran-Thời đại rực rỡ mà...
    Tuong Vu-Cá vồ vượt vũ môn,Cái trôn lạy Hán tổ.
    3-6-22,25L, 2CS
    21-11-23,20L, 3BL,10CS

    Trả lờiXóa