MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 23 tháng 3, 2022

KIẾP BỘ HẠ

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet

          Phó tỉnh nọ vốn xuất từ  lách luồn lươn lẹo lấm láp leo lên, tưởng làm quan sẽ đổi đời nào ngờ  không  thoát khỏi kiếp hạ bộ, ủa quên,  bộ hạ, trước sau vẫn một lòng một dạ cúc cung tận tụy với bề trên.

            Chuyện là tay bí tỉnh quan hệ ngoài luồng,  cặp bồ nhí mấy năm nay. Cô ả vừa sinh một  quý tử nên càng thập phần sủng ái. Thị đòi gì có nấy, đòi nhà- có nhà, đòi xe- có xe, đòi cổ phần cổ phiếu  hùn hạp công ty chia lãi- có ngay. Chưa hết, vốn là nhân viên nhà nước, trình độ cờ-lờ-mờ-vờ nhưng thị đòi chức. Hết món ưa lại ưa chính trị để thống soái thiên hạ, món này khó đây nhưng thị muốn là trời muốn, gì chẳng được.

            Bí tỉnh  gọi ngay giám đốc bộ hạ mẫn cán lệnh  phải lo  liệu, hợp thức  bằng biếu, chứng chỉ, niên hạn, thành tích sao đó không biết, phải quyết liệt cho xong. Nhấn rằng nếu thị được lên hai chức thì ngươi được thăng một chức, tùy đấy mà định liệu.  Nhận trọng trách  trên giao, tay giám đốc bộ hạ tích cực lo liệu, không bao lâu thì  cất nhắc ả lên phó phòng rồi đưa lên trưởng phòng, nhẹ nhàng suôn sẻ như trở bàn tay. Tay giám đốc hạ bộ được lão trùm giữ lời hứa, cho lên phó tỉnh.

Đang chuẩn bị đưa ả lên phó giám đốc  thì bể chuyện, bí  tỉnh  tổ chức  cho ả vượt ra nước ngoài rồi chối bay chối biến mọi quan hệ thế là bao nhiêu ách nạn đổ xuống đầu  phó tỉnh, nào quản lý vô nguyên tắc, nào nâng đỡ không trong sáng, quyết định cách chức…

Vốn mặt dày mày dạn nhưng chịu sao nổi  đàm tiếu, nào  đứa ăn ốc  đứa đổ vỏ, nào  đội váy hotgirl mà lên, đến đâu y cũng bị phỉ nhổ. Một mình gánh nhục, kiếp bộ hạ xuống đời thành hạ bộ, đáng đời!

22-3-22  

1 nhận xét:

  1. Facebook, 26-3-22,55L, 5bl, 1cs
    31-5-22, 35L, 6bl
    Tony Thái-Rèn luyện đạo đức bao nhiêu năm mới đạt tới đức độ cỡ đó, dân mà noi theo thì loạn là hỏng hết!

    Trả lờiXóa