MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 29 tháng 3, 2022

NHÂN DANH LOÀI ĂN CỎ

TIỂU  HÙNG TINH

ảnh internet

            Cọp nhân danh loài ăn cỏ để thống trị rừng, bên dưới có bọn beo sói, dưới beo sói có  lũ chồn cáo tới đâu cũng phất cờ giương khẩu hiệu vì hạnh phúc loài ăn cỏ để khống chế. Loài  nào có phản ứng sẽ bị  trừng trị, chống đối sẽ bị tiêu diệt. Muôn loài sợ hãi, oán thán dậy rừng.

            Thấy  điều ngang trái, một hôm nai con hậm hực hỏi mẹ:

            - Lũ cọp beo hung ác vênh vang tự nhận là đại diện loài ăn cỏ, chúng ta có tín nhiệm, chọn lựa chúng  đâu mà chúng dám xưng danh vậy?

            Nai mẹ chua chát:

            - Vì chúng nó mạnh.

            - Trâu voi  cũng có sức mạnh tại sao không đại diện    để  lũ ăn thịt đại diện  loài ăn cỏ?

            - Vì trâu voi mạnh mẽ hung dữ nhưng thiếu ác độc nên không thể nắm quyền. Muốn nắm quyền lực thì mạnh mẽ kiểu sừng ngà chưa đủ mà phải có nanh vuốt hung ác.

            - Thế tại sao chúng phải nhân danh loài ăn cỏ để cai trị?

            - Có quyền lực trong tay thì chúng muốn nhân danh gì chẳng được.

            - Sao chúng không tự nhân danh mình rằng cọp tao ra lệnh giết chúng  mày, beo tao ăn thịt mày mà phải nhân danh loài ăn cỏ để  trị diệt loài ăn cỏ?

            Nai mẹ thở dài:

            - Chúng trá hình  mượn danh để lừa mị muôn loài,  núp bóng để phủi tay tránh tội. Mạo danh loài ăn cỏ để diệt loài ăn cỏ càng thể hiện chúng không những hung ác mà còn độc hiểm vô song.

 

27-3-22

1 nhận xét:

  1. Facebook, 31-3-22,40L, 7bl, 9cs
    Vũ Khắc Thuận-Hình ảnh quá đúng với xã hội hiện nay
    Hoàng Liễn-Về con người thì ai biết nhân danh người nghèo thì thắng
    Bang Nguyên-Nhân danh lòai ăn có...Nhưng cải giỏ thì đựng đầy tiền,vàng.
    Liem Nguyen-Chúng nó đó !
    8-4-22,18L, 1cs
    14-6-22,10L, 1cs

    Trả lờiXóa