MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 8 tháng 3, 2022

AI TIN NỔI MẤY ÔNG !

TIỂU TỬ VĂN  

ảnh internet

Y hiền khô, không chơi bời đâu, chỉ thỉnh thoảng phê pháo gặp gỡ tán dóc với bạn bè thế nhưng bị bà vợ nhằn ghê lắm. Cứ chuẩn bị bước chân ra khỏi nhà hoặc vắng một chút là bị hạch đi đâu, đi bia ôm hả? Y thanh minh nhưng càng thanh minh càng bị vợ nghi ngờ: Ai tin nổi mấy ông! Nghi ngờ tới mức cơm không lành canh không ngọt, khổ lắm!

            Trái lại tay Hĩm Toác ăn chơi xả dàn, đi đâu cũng toang toác chuyện em út. Ngay trước mặt vợ, y vẫn thoải mái kể chuyện quơ em này quàng em nọ tọ mọ em kia tía lìa lia nhưng vợ y cũng chỉ cười bảo: Ai thèm tin mấy ông!

            Ngẫm hai cảnh đời tréo ngoe, không ăn thì chịu, ăn dài dài vẫn cứ ngoại phạm vô can, y băn khoăn trăn trở, sốc lắm! Có lần y tâm sự với thằng Toác hỏi bí quyết giải tỏa nỗi nghi ngờ của vợ để giữ gìn hạnh phúc gia đình, Hĩm Toác bày mánh:

            - Phải cao cơ để đánh lạc hướng sự nghi ngờ của vợ.

            Xin nghe kĩ hơn, HĩmToác bảo:

            - Cứ việc bô bô đủ chuyện ôm ấp em út này nọ ngay trước mặt tất cả mọi người kể cả vợ mình càng tốt, chỉ cần nói sai  nói chệch cái ngày giờ đi là được. Cái buổi mình ở nhà bên vợ thì bảo rằng đi bia ôm, ngày giờ ôm vợ thì kể chệch rằng ôm cô này ả nọ. Con vợ mình nó so lại thời khóa biểu dò lại lịch hoạt động thấy trật lất thế là nó cho mình nói dóc, thằng cha này chỉ ôm vợ chứ làm gì có chuyện đi bia ôm bia iếc. Dù kể trăm chuyện người thật ôm thật nhưng sai ngày giờ nó cũng chẳng thèm tin. Thế thôi, cứ làm theo cách đó!

            Ngẫm cũng phiêu lưu nhưng cùng đường hết nước rồi, y tính chuyện thực thi nào ngờ vừa bước chân về nhà đã bị vợ chặn lại hạch:

            - Lại theo thằng Hĩm Toác đi bia ôm hả?

            Chưa kịp thanh minh thì vợ y đã tru toáng lên:

            - Ràng ràng rồi nghe, đi bám đuôi cái thằng Hĩm Toác bia ôm còn chối bai bải, ai tin nổi mấy ông!

2013

           

1 nhận xét: