MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 24 tháng 3, 2022

VÒNG VÀNG QUANG VINH

TIỂU HÙNG TINH

 ảnh internet

            Nhặt được một cục sần sùi vừa giống  đất vừa giống kim loại, định vứt đi nhưng có người bảo là quặng vàng, y mừng rỡ nâng niu ngắm nghía rồi đem về  đặt lên bàn thờ định  ngày nấu vàng, có vàng sẽ  vẻ vang lên hương đời.

            Rồi đem nung, hết ngày này qua tháng nọ “quặng vàng” vẫn trơ trơ, té ra cứt sắt. Cục sắt còn đập rèn được con dao, cục phân còn bón cho cây tốt còn  cứt sắt là đồ vứt đi, y đem quẳng bỏ.

            Thấy  vòng vàng óng ánh lóa mắt, người  ta ca ngợi là “vòng  quang vinh”, háo hức muốn được nhảy vào đó để  thỏa nguyện lí tưởng, vinh quang cuộc đời, y phấn đấu rèn luyện cuối cùng được toại nguyện. Đứng vào rồi y mới cay đắng nhận ra vòng quang vinh nhưng  chẳng  chút vinh quang, vòng vàng sáng chóe kia  chỉ là xích sắt nghiệt ngã cay đắng xiềng khóa, dân trong vòng chẳng cao cả nhân ái bao la gì mà chỉ    những kẻ cơ hội lợi dụng, tâm hồn sắt đá, thâm hiểm ác nghiệt. Biết bị nhầm lẫn, y quyết dứt bỏ như đã từng vứt cục cứt sắt nhưng càng bị đeo dính,  rứt mãi không ra.

            Hoảng hồn, cầu viện thần minh và được phán bảo:

            - Ngơi từng  ôm cục cứt sắt mà tưởng quặng vàng, khi vỡ lẽ thì chỉ quẳng một cái là xong. Còn đây là “vòng vàng quang vinh”, ngươi phải thề bồi phấn đấu, phải bán linh hồn cho nó  mới được đứng vào, đâu phải muốn là rời khỏi nó được. Nó là sợi xích sắt trói buộc tấm thân ngươi, là vòng kim cô  ràng khóa  trí óc ngươi, ám ảnh tinh thần ngươi, ăn sâu vào tâm não trí tuệ ngươi, là lá bùa đóng đinh số phận ngươi, dễ gì thoát nó nổi!

            Y càng hoảng hốt:

            - Thế lúc nào  mới có thể thoát nó?

            - Họa chăng lúc  hồn lìa khỏi xác.

            Y đau đớn vật vã:

            - Sao khốn khổ thế này, tôi muốn thoát dẫu  bị chết, có cách gì không?

            Thần minh thương tình bảo:

            - Hãy đến chỗ đông người, nhổ bãi nước bọt rồi gào thật lớn “vòng vàng quang vinh”  chỉ là cứt thối, ba lần như vậy họa chăng.

            Chọn lựa khó hơn cả cái chết, y phát rùng mình, không biết có nên làm theo không.

 

22-3-22

           

1 nhận xét:

  1. Facebook, 31-3-22,10L,
    Nguyễn Út-Quang vinh muôn năm !
    Tien Nguyenkim-Dịch theo ngôn ngữ KIM SẾNH SÁNH : SINH TỬ PHÙ !
    TVHMN-Nguyễn Viết An Hòa-Đại Hùng Tinh, Thâm!

    Trả lờiXóa