MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 18 tháng 3, 2022

LỘT XÁC

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet

            Đang yên ổn thì đùng một cái “cách mạng” thành công, người ta hô hào xây dựng nền văn hóa mới con người mới, con người cũ trong chế độ cũ phải lột  xác để thành con người mới. Nghe, lè lưỡi, bảo chắc đau đớn lắm,   hỏi có  giống như rắn như cua như ve sầu lột vỏ không?

            Người rành rẽ  cách mạng  giải thích rằng  đây    cách nói hình tượng chỉ sự thay đổi lập trường quan điểm, con người cũ gắn với chế độ cũ phải phủ nhận giai cấp ăn bám bóc lột, từ bỏ thành phần  phong kiến, tư sản, tiểu tư sản để kiên quyết đứng về tầng lớp vô sản. Lắm kẻ  đã phủ nhận thậm chí đấu tố cả cha sinh mẹ đẻ, phủ nhật tuốt tuột tín ngưỡng tôn giáo của mình để được xem là lột xác.

            Hỏi làm sao để lột xác, thì được đáp:

            - Phải học tập quán triệt chủ trương đường lối rồi tự kiểm thảo phê bình, đưa ra  tập thể để bình đi xét lại, đấu tranh xem có thật thà không, có tiến bộ  không, có đủ tư cách không…

            Không những thế, phải thâm nhập thực tế, cùng  ăn cùng ở cùng làm với công nông để học tập rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị. Ông tổ Lê-nin từng dạy rằng: Không lao động với công nông thì không thể trở thành người  cộng sản chân chính được.

            Nghe, lưỡi cứ lè, khiếp!

Người nọ còn thêm:

            - Không chỉ lột xác cá nhân mà người ta còn muốn lột xác cả giai cấp, tầng lớp xã hội. Lột xác địa chủ bằng cải cách ruộng đất, tiến hành đấu tố cho không chết cũng bần cùng rồi xóa sạch giai cấp này, không những thế còn triệt hạ luôn tầng lớp phú nông, trung nông.

            Lột xác nông dân tư hữu bằng cách hợp tác hóa, gom ruộng gom trâu  vào hợp tác xã để làm ăn tập thể, nông dân bấy giờ chẳng khác gì vô sản nông nghiệp nông thôn.

            Lột xác tư sản, tiểu chủ bằng  cách cải tạo  tư sản tư doanh để đưa vào hợp doanh, quốc doanh. Đánh cho tầng lớp tư sản vốn còn non yếu te tua không còn manh giáp, một số vô tù, một số may mắn trở thành  vô sản thành thị. Lột xác đó!

            Nghe, lưỡi cứ lè lè rồi lụt hẳn!

 

15-3-22

 

1 nhận xét: