MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 10 tháng 3, 2022

AI NGÁN AI

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Ba Móm cùng Tư Hô đi vãn cảnh chùa, thấy tượng Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn (nghìn tay nghìn mắt) đang ngự tòa sen, trông uy nghi đường bệ lắm.

            Móm níu áo Hô hỏi:

            - Nè, cậu biết vì sao vị Phật này nhiều tay nhiều mắt thế không?

            Tư Hô khịt mũi ra vẻ thành thạo:

            - Thì nhiều mắt nhiều tay để thấy cho rõ, nhìn cho kĩ để tóm cho hết bọn cô hồn quỷ sứ mà bẻ cổ cho sạch. Quỷ phải sợ Phật chứ!

            - Hẳn gì, biết đâu lại để dự phòng.

            - Dự phòng gì?

            - Lỡ bọn  quỷ sứ ăn trộm có bẻ tay này thì còn tay khác, có móc mắt này thì còn mắt kia, không thì gay go. Phật phải ngán quỷ chứ!

            Tư Hô ngẫm nghĩ than:

            - Rõ nghiệp chướng đeo đẳng bọn ta, đến cửa Phật mà không thảnh thơi buông bỏ lo âu, vẫn còn đeo gánh nặng trần thế, nhìn sự đời không xinh tươi gì cả mà cứ xám ngoét, làm sao chứng quả đắc đạo cho nổi. Hừm!

1 nhận xét: