MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 13 tháng 8, 2021

XƯNG HÔ THỜI CÁCH MẠNG

TIỂU TỬ VĂNảnh internet

            Thường thì người ta xưng hô theo  vị thứ gia đình, vai vế trong họ tộc, tuổi tác  hoặc vị thế xã hội còn cách mạng có khác.

            Họ xưng hô với lãnh tụ, với các  nhà lãnh đạo như người thân. Gọi ông Stalin như ông nội ông ngoại: Thương cha thương mẹ thương chồng/ Thương mình thương một thương ông thương mười (Tố Hữu). Khi gọi bằng cụ: Cụ Mao Trạch Đông cụ Malencốp, yêu hòa bình tổ quốc chúng ta (Bài hát). Hết cụ đến bác nhất là bác Mao: Ơi anh  hồng quân con bác Mao đã tới (Tố Hữu) hay Bác Mao ta ở đâu xa/ Bác … ta đó chính là bác Mao (Chế Lan Viên).

            Học  cải cách  ruộng đất từ Trung cộng làm đảo lộn xã hội rồi cũng học theo cách xưng hô của Trung cộng làm đảo lộn đạo lý nghìn năm. Con đấu tố cha mẹ rồi gọi bố bằng thằng,  xưng  mày tao với mẹ. Con đấu bố, hỏi: Mày biết tao là ai không? Bố đáp: Dạ biết  chứ, tôi đẻ ra ông mà! Bị con gái tố bóc lột, ông bố trần tình: Dạ thưa bà con là người có tội/ Con đi bóc lột để nuôi bà/ Nên bây giờ không dám nhận là cha/ Dù bà  là do con đẻ ra. Phú nông địa chủ đầu hai thứ tóc phải gọi đứa bé con mới rảy mũi của nông dân bằng  ông bằng bà, xưng con. Tay nọ chỉ mặt mẹ nó bảo tao không phải con mày, mày với tao không cùng giai cấp, bà mẹ ức quá  cắn lưỡi tự tử không  xong đành  nhảy xuống giếng mà chết. Tay nọ  sau này  được trọng dụng, làm đến thứ trưởng!

            Còn xưng hô với kẻ thù  thì cứ thằng địch, thằng ngụy, thằng Mỹ, thằng Johnson, thằng Nixon, thằng Diệm, thằng Thiệu… Trẻ con  cũng gọi  như vậy, bất kể tuổi tác, già cả.

Bạn là ông địch là thằng, không nhớ điều này    lỡ miệng coi chừng  mang họa vào thân. Gọi  ông Mỹ, ông Diệm, ông Thiệu… coi chừng bị nghi là thân, có cảm tình với  địch, nguy hiểm! Coi Liên Sô như cha, Trung Quốc như anh cả, phải gọi ông Liên Sô, ông Trung  Quốc chứ  gọi thằng  Nga, thằng Tàu coi chừng bị xem là đứng về phía địch, coi thường, lăng mạ quê hương cách mạng. Có tay cán bộ xã đi học lớp chính trị, gặp tiếng nước ngoài là rối mắt líu lưỡi, lại quen cà rỡn tiếu lâm, khi thảo luận, gặp tên Gorbatrôp (Tổng bí thư đảng CS Liên Sô) liền vọt miệng: Thằng cha Ba chớp ba nhoáng gì đó… Thế là anh ta bị kiểm điểm vì xúc phạm lãnh tụ  Liên Sô kính mến!

Và xưng hô với trời thì sao? Xưa nay  người ta gọi trổng là  trời: Trời cao trời ở không cân (Ca dao), có tếu táo mà cho cóc  đứng cao hơn thì vẫn gọi là ông, con cóc là cậu ông trời.  Cách mạng đến, học theo bác Mao: Đấu trời là niềm vui vô tận, đấu đất  là niềm vui vô tận, ông trời cũng không thoát nạn hạ bệ, bị gọi bằng thằng: Thằng trời đứng qua một bên/ Để cho nông hội ta lên làm trời. Xưng  hô đến nước này  thì hết đường biết!

7-8-21

           

 

1 nhận xét:

  1. Facebook,15-8-21,63L, 6bl, 5cs
    Son Luong Đúng y.. hồi cc ruộng đ... tôi nghe bà ngoại tôi kể y vậy.. còn chuyện gọi ông gọi thằng thì tôi biết rất rõ.. ngày nhỏ các mặt báo vẻ ông nicx ơn giolxon thấy cái mũi dài xuống quá miệng tôi tưởng thật... bây giờ mới biết không phải là vậy hi hi
    Hoang Văn Liễn Đọc là vui
    Hy Vo Các kiểu xưng hô đều văn hóa cả. Do được định hướng dưới sự dìu dắt của ông tuyên đấy.
    Trần Cường Sao chả cái gì cũng biết dzậy. Chuyện miền bắc thời cải cách, mà thầy cũng rõ như mới sẩy ra hôm qua dzậy. Bái phục luôn...
    Đoàn Công Nghị Truyện cười mà đọc muốn khóc
    15-11-21,11L, 3bl

    Trả lờiXóa