MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 23 tháng 8, 2021

DÙNG NGƯỜI TÀI XỨ THIÊN ĐƯỜNG

TIỂU HÙNG TINHảnh internet

            Hỏi kế sách làm cho dân giàu nước mạnh, Chính Tử khuyên nên trọng dụng nhân tài, dùng nhân tài để làm lợi cho quốc kế dân sinh, Sản Chủ  băn khoăn:

            - Tài hay tật, bọn  tài góc cạnh, thường tỏ ra bất phục, lắm khi coi thường coi khinh mình, dùng sao nổi.

            - Ngựa hay ngựa chứng, khéo thì  dùng được. Xưa các vua chúa còn lập đàn bái tướng  suy tôn anh hùng, tôn hiền sĩ làm thầy, gọi hiền tài là cha để  lo giúp rập xã tắc… Phải trân trọng nhún nhường mới dùng được nhân tài.

            Chính Tử ra. Thấy Sản Chủ bần thần lo lắng, Cáo Sư gợi ý:

            - Con trâu hung dữ phải tìm cách xỏ mũi để bắt nó kéo cày, con ngựa thiên lí  phải tìm cách khóa cương mới cưỡi đi ngàn dặm thậm chí bắt kéo xe còn  được, dùng người tài là phải nhưng phải có cách trị.

            - Trị cách sao?

            - Chúng nó góc cạnh xương xẩu, chặt đứt bẻ trụi thì gây sốc nhưng phải bào cho mòn hết góc cạnh xương xẩu đi mới có thể dùng.

            - Bào mòn cách nào?

            - Trước hết bắt dự ít  khóa học tập chính trị gọi là giúp thay đổi nhận thức, bồi dưỡng  quan điểm lập trường để tẩy não. Rồi thường xuyên họp hành kiểm điểm phê  bình để gọi là theo dõi sự tiến bộ. Nay moi sơ hở, mai móc khuyết  điểm, theo dõi từng hành vi lời nói để gán ghép lập trường quan điểm. Cần thiết thì áp chế nội quy để bắt bẻ nào  không tôn trọng giờ giấc, nào không đeo bảng tên, nào kiểu cách ăn mặc không đúng, nào bộ dạng kênh kiệu, ít gây thiện cảm, chưa sâu sát quần chúng… Tạo cho chúng tâm lí lo lắng dè chừng đến rối rắm hoang mang  sợ sệt hoảng hốt sinh ra e dè, ngại phê phán phản biện tới mức không dám phát biểu, không dám bảo vệ cái đúng, không dám đưa ra đề nghị sáng kiến gì. Nếu được thì đưa vào tổ chức mà siết, lúc đó mới dùng được.

            Sản Chủ hoang mang:

            - Như thế thì nhân tài thành “nhân tồi” mất rồi.

            Cáo Sư hừ một cái:

            - Thời buổi đâu đâu cũng nghe chiến lược nhân tài, phải dùng nhưng theo cách riêng của mình là xài vỏ mác còn cái ruột thì xin lỗi, tồi một chút nhưng biết sợ, biết chấp hành, biết trung thành tuyệt đối, biết hô vỗ theo mình là tốt. Hồng phải hơn chuyên chứ!

            Tuy chưa thông lắm, Sản Chủ cũng đành miễn cưỡng gật gù.

 

27-7-21

1 nhận xét:

  1. Facebook, 24-8-21,34L, 3bl, 3 chia sẻ
    Nguyen Thai Hoanh Mua con bê chớ bò gì
    Hy Vo Cuối cùng cũng chân bỏ nhưng hơi ít bò một tý. Vậy đấy! Ước gì làm anh chăn bò...nhiều bò. Thôi, ai bảo chắn bò là khổ.

    Trả lờiXóa