MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 9 tháng 8, 2021

ƠI HUẾ THÂN THƯƠNG- CHÙM KHẾ QUÊ HƯƠNG CHUA SAO CHUA THẾ

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet

                                              Cầu Trường Tiền sáu vài mười hai nhịp

                                                      Thương nhau thì xin kịp về mau…(Ca dao)

            - Con người ai cũng gắn bó với quê hương nguồn cội, và quê hương  cũng ngày đêm dõi mắt trông ngóng những đứa con xa. Quê hương là chùm khế ngọt. Đông Ba nhấn tiếp:

            - Xưa, những người học hành đỗ đạt được vinh quy bái tổ,  cả hàng tổng hàng huyện, có nơi hàng tỉnh tổ chức đón rước. Vinh hạnh không chỉ cho những người đỗ đạt mà cả  quê hương. Nay thì quan quyền nổi tiếng quê hương cũng thừa hưởng tiếng tăm, có thêm ưu đãi nên  chết rồi cũng tìm cách rước về quê hương dựng nhà thờ, xây lăng đúc tượng, đặt tên trường tên đường cho thêm rạng rỡ tự hào.

            Gia Hội hất hàm:

            - Đó là với những người có danh vọng còn   giới bình dân bần hàn lại khác. Có người phải bỏ lại cha già mẹ yếu, để vợ con ở nhà để bôn ba kiếm sống, có  người vợ phải rời chồng con tha phương cầu thực, chắt bóp từng đồng gửi chăm lo cho gia đình. Họ  không có danh vọng  làm rạng rỡ nhưng âm thầm đóng góp xây dựng, giúp quê hương vượt qua gian khó  để đi lên. Nhưng rồi ai nhớ đến họ!

            - Thì người ta cũng tổ chức hội đồng hương, cũng tổ chức họp mặt nhân  lễ tết để gặp gỡ  động viên bà con đồng hương, ưu ái quan tâm đấy chứ!

            - Có mà quan tâm vận động đóng góp cứu trợ này nọ chứ ưu ái gì. Đến khi hữu sự  thì còn chặt đứt cả đường về của bà con nữa.

            - Nói thế là sao?

            - Vượt cả   ngàn cây số vào miền Đông, vào Sài Gòn  làm ăn, khi dịch bệnh xảy ra, việc không, nhà không, tìm cách đùm kéo nhau về quê thì bị chặn, tới không được lui không xong, vạ vật dọc đường. Ai ngờ lúc cùng khốn tìm về lại bị quê hương từ rãy.

            Thấy Đông Ba còn hồ nghi, Gia Hội khui tới:

            - Ngay  Thừa Thiên- Huế quê ta vốn đất nghĩa tình, thế mà những đứa con xa bị dịch bệnh đẩy đến đường  cùng phải tìm về quê hương, về lại căn nhà của chính mình thì bị tỉnh  chặn cấm, không cho đỗ xuống ga Huế đành cay đắng ngậm ngùi xuống ga Quảng Trị. Một số khác đi xe khách, chạy  xe máy gần cả nghìn cây số đến Hải Vân cũng bị chặn, bắt quay trở lại, không cho xâm nhập địa phương. Tới không được, lui không xong đành  chơ vơ đêm ngày giữa núi đèo heo hút. Ơi Huế thân thương, chùm khế quê hương sao chua đến thế!

            Đông Ba không thể tin nổi tai mình, bất giác ớ ra ca điệu Nam ai:

            - Ơi Huế của ta, ta có Huế tự hào…

 

8-8-21

1 nhận xét:

  1. Facebook, 17-9-21,60L, 21 bình luận, 6 chia sẻ
    Luong Vo Có thương đau mới hiểu được lòng nhau . Chỉ có Huế với hiện thực mơ mộng thôi .k😅😂
    Thành Nguyễn Văn Cô giáo ĐH Duy Tân đã nói sự thật này ... PA03 mời 'làm việc' và bị buộc phải thôi dạy. Có kẻ yêu bác, yêu đảng báo việc này & kết cục như vậy.😫
    Long Bao Bài nầy anh viết và nghĩ sai về Huế nhiều lắm đó. Đính chính lại đi
    Tiểu Hùng Tinh Long Bao Sai chỗ nào anh?
    Long Bao Tiểu Hùng Tinh không phải Huế không nhận mà do Huế lúc đó đóng ga Huế nên không có người đón tiếp và những người đó cũng phải mua vé ra Đông hà. Đã có bài viết và đính chính vụ nầy rồi đó anh. Anh xem lại thông tin và tìm hiểu người trong cuộc đi anh nhé.
    Tiểu Hùng TinhSao lại đóng ga Huế mà bắt xuống Quảng Trị? Người ta đi Huế mà.
    Long Bao Tiểu Hùng Tinh Anh nên xem lại đi. Em không tranh cãi với anh nhưng cái gì cũng có giới hạn. Chúc anh vui vẽ
    Nhuan Truong Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'laodong.vn LAOD*NG MỚI NHẤT Về lý, 26 hành khách này mua vé từ TPHCM ra ga Đông Hà nên đương nhiên xuống đất Quảng Trị. Về lý, tỉnh Thừa Thiên Huế có công văn gửi Bộ GTVT, Tổng cục Đường sắt và các đơn vị liên quan đề xuất dừng bán vé và nhận khách từ TP.HCM đi Huế và được chấp thuận. Nhưng về tình, đó là một đường về quê của người dân Huế bị cắt đứt. Ga Huế không nhận khách thì phải mua vé ra Quảng Trị để đi ngược về nhà.'
    Tiểu Hùng Tinh Nhuan Truong Thế là rõ, ở đây tôi nói về tình người. Cảm ơn Nhuan Truong.
    Ngọc Ánh Quả báo ...
    Nguyễn Quang Văn Huế mộng huế mơ..
    Nguyễn Ngọc Sơn UBND Thừa Thiên đã sửa sai rồi mà
    Hoang Văn Liễn Ôi quê hương ,tiếng quê hương như nhắc lòng ta trong bước sinh ly,và nghẹn ngào ngày trở lại
    Lua Hai Chuyện chỉ có ở xứ Thiên Đường !Không biết nên khóc hay cười cho phải đạo !
    Lão Thạc Khế bây giờ chua và chát lắm
    Trần Kiêm Liên Khế chua bây giờ rất có giá...Khế ngọt .. thua.
    Huy Binh Nguyen Có nơi nào trên thế giới này và có chính quyền hay chế độ nào mà chính quyền lại không cho đồng bào về chính quê hương của mình không ??? Nhưng gởi tiền về thì được
    Trần Phương Cường Bệnh “Huế”!
    22-9-21,25L, 2cs

    Trả lờiXóa