MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 30 tháng 8, 2021

THỊNH HAY SUY

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet

            Nghe báo cáo của Địa Thổ, Ngọc đế chưa tin, sai Thiên Lôi xuống tra xét. Trước khi đi dặn phải  xem xét kỹ bọn  triều đình quan lại, xem xét tình hình dân chúng và giới kẻ  sĩ trí thức. Thiên Lôi vâng mệnh vác búa bay xuống trần.

            Đầu tiên là xem xét bọn triều thần vì chúng là lãnh đạo, tấm gương, là lực lượng quyết định thành bại của chế độ thì thấy ai cũng  dán vào trán hai chữ cộng sản, huân chương công trạng thành tích đầy ngực, cần kiệm chí công vô tư, vì nước quên thân vì dân phục vụ. Triều đình quan chức thế này thì  đất nước thịnh trị, nhân dân no ấm là cái chắc.

            Kế tiếp đi vào xem xét tình hình dân chúng thì thấy tới đâu cũng  lâm râm tụng niệm ca ngợi  công ơn triều đình, quan chức tới đâu, hiểu dụ những gì đều thấy dân chúng vỗ tay bồm bộp, họp cử tri thì toàn nghe tán tụng nhất trí  đường lối chủ trương, đi bầu cử đạt  99,99%. Thế này là trên dưới đồng thuận, tin tưởng tuyệt đối, xã hội yên bình  thịnh trị quá rồi.

            Tiếp tục kiểm tra  giới  kẻ sĩ đương thời  gọi là trí thức, tưởng hiếm hoi nào ngờ cả một lực lượng hùng hậu tiến sĩ  đụng dầu,  cử nhân va trán, cao cấp chính trị như nấm, giáo sư lền khên, ông nào cũng  bằng đỏ, hồng chuyên gồm đủ, quá mức tuyệt vời. Học xàm học ị cao nhất khu vực, hàng đầu thế giới, tinh hoa đến thế đủ biết xã hội thịnh trị tới mức nào rồi.

            Nghe  Thiên Lôi trình báo, Ngọc Hoàng lâng lâng, lim dim đắc ý bỗng giựt mình vì  hàng trăm nghìn tiếng kêu van oán thán thương đau bèn vén mây ngó xuống thì thấy từng lớp người lê la túm tụm, hỏi ra mới biết đó là dân oan.

 

23-8-21

2 nhận xét: