MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 19 tháng 8, 2021

CHỐNG AI AI CHỐNG

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Bàn chuyện chống tham nhũng, Mỏ Xảy chán nản:

            - Chống mãi chống hoài, lúc nào  nghe cũng dứt khoát quyết liệt mà tham nhũng cứ tràn lan năm sau cao hơn năm trước, vụ sau càng dữ dằn hơn vụ trước là sao?

            Móc Quèo lấp lửng:

            - Con kiến mà leo cành đa, leo phải cành cộc leo ra leo vào, con kiến mà leo cành đào, leo phải cành cộc leo vào leo ra… Đánh chuột sợ vỡ bình, chuột đây là  bọn tham nhũng mà đánh tham nhũng là ta đánh ta như vậy ta cũng  là chuột, chuột đánh chuột, vòng luẩn quẩn là vậy.

            Thấy Mỏ Xảy còn ngơ ngác, Móc Quèo giảng tiếp:

            - Cọp  cử beo sói chồn cáo làm chức lớn chức nhỏ để  cai quản trấn trị trăm loài. Bọn beo sói cáo chồn được thể  tàn hại, muôn loài rên xiết, oán hận ngút trời. Không lẽ tiếng kêu dậy rừng mà cứ  đắp tai ngoảnh mặt, cọp cũng làm bộ dậm dọa răn đe cảnh cáo cho yên lòng  trăm loài nhưng rồi đâu vào đấy thậm chí  beo sói cáo chồn lờn mặt, ngày càng  nhũng nhiễu trắng trợn, hung ác ra mặt.

            Vi sao?  Vì beo sói cáo chồn với cọp cùng loài, cọp ăn thịt thì beo sói cáo chồn cũng quen  xé xác, chúng là thuộc hạ là nanh vuốt nối dài của cọp  đó thôi. To  ăn to thì nhỏ ăn nhỏ, cọp thịt  cả trâu rừng thì  chúng cũng  thịt con nai con dê con cừu con thỏ. Sở dĩ theo cọp  là vì cọp  bảo bọc cho chúng nó ăn, giờ bị cắt phần treo mõm không khéo chúng kéo bầy quay lại ăn thịt luôn cọp đấy.

            Mỏ Xảy ngần ngừ chưa tin:

            - Cọp không chỉ dọa mà xử, không chỉ giết con  chồn mà còn vật chết cả con beo nữa đấy!

            Móc Quèo lắc đầu:

            - Cũng chỉ là thí chốt, cơ bản vẫn là động tác giả vì thế  cho nên  bọn beo sói cáo chồn ngày càng lộng hành.

 

12-8-21

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét