MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 17 tháng 8, 2021

VÒNG NHẬP NHOẠNG

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet

            Ba Móm hí hửng khoe:

            - Chuyện mới nè, hàng độc thời 4.0  nè!

            Tư Hô hất hàm:

            - 4.0 hay 0.4, nói nghe coi!

            - 4.0 Vinata đàng hoàng. Rằng ra đường phải có giấy đi đường không sẽ bị phạt, muốn có giấy đi đường phải lên phường xin, muốn lên phường xin phải có giấy đi đường. Tránh đằng trời cũng không thoát khỏi phạt hàng  triệu đồng.

            - Chuyện cũ rích cũ rang được nhà chức trách đem tân trang chứ có gì lạ. Trước đây đã từng quy định muốn  mua nhà phải có hộ  khẩu thành phố, muốn có hộ khẩu thành phố thì phải có nhà. Đánh đố vậy đố cha nào mua nhà nhập hộ khẩu được.

            Bảy Sún xen vào:

            - Thế mà người ta vẫn mua nhà, nhập hộ khẩu, ra đường được cả đấy. Vấn đề ở chỗ khác, có cách hết cả.

            Hỏi chỗ nào, cách sao, y liền kể chuyện cười đời xưa:

            - Rằng thầy trò nhà nọ đi  đám giỗ, cuối bữa, thấy còn dĩa xôi, thầy cầm đưa cho trò bảo: Thầy cho con! Đứa học trò tưởng thật, xơi tới. Trên đường về, thầy trước trò lon ton theo sau, thầy mắng: Tao đâu có phải là tù nhân mà mày đi sau áp giải! Trò nghe vậy liền chạy lên phía trước lại bị mắng: Thằng này ngon dữ ta, bộ mày cha tao hay sao mà dám đi trước mặt tao! Trò tẽn tò chạy qua  hết bên phải lại bên trái, bên nào cũng bị mắng: Bộ mày bạn tao hay sao mà đi ngang hàng với tao, thằng này hỗn! Trò vò đầu không hiểu: Đi sau không ổn, đi trước không được, đi hai bên thầy cũng không xong vậy thầy biểu con đi phía nào? Thầy hậm hực: Thế xôi của tao đâu?!

Đó, không phải đi  phải trái trước sau gì cả  mà ở gói xôi của thầy. Bây giờ người ta không quản được thì cấm, cấm bằng cách quản theo  quy định lòng vòng không có đầu ra nhưng đều có ý cả đấy!

Móm và Hô thắc mắc:

- Không lẽ cả một bộ sậu hàng đỉnh cao trí tuệ loài người mà lại không nhận thấy điều vô lý?

Bảy Sún chắc nịch:

- Không phải  không nhận thấy mà họ muốn vậy, quậy nước đục để thả câu. Muốn thông, muốn không bí rị tắc tị thì xì ra. Có vị  lãnh đạo ngành  đã than thở không biết ngoài đường có cái gì mà cứ  tranh nhau ra đó, có vị  bênh vực quân lính bảo  chúng nó kiếm chút bánh mì. Quản theo lối trận  đồ bát quái, tung hỏa mù làm cho mọi thứ nhập nhoạng  không có đường lần, xoay trong mớ hỗn mang mới mập chứ rạch ròi đâu đó có mà xơi…

 

13-8-21

1 nhận xét: