MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 20 tháng 8, 2021

ĐÁNG SỢ NHẤT

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Hội nghị công nhân viên chức  ngoài luồng bàn chuyện gì đáng sợ nhất, Ba Nhân  viên ngó quanh ngó quẩn, lấm lét bảo:

            - Sợ chủ trương đường lối, nhiều khi không kiểm soát mồm miệng để lỡ  sai  phạm rồi gắn  cho đủ thứ lạc hậu phản động chống đối diễn biến chuyển hóa... Tai vách mạch  dừng, biết đâu người ta cài máy dò  chung quanh, mình mất cảnh giác là nguy. Không thấy cô giáo  trường đại học  Duy Tân  sao, vừa mở miệng phê phán là bị tụi  sinh viên hồng vệ binh quay phim chụp ảnh quy kết đủ thứ mà bị đuổi việc treo  niêu. Sợ!

            Năm Bảo  vệ  bảo  sợ phạt nhất. Hỏi sao thì bảo:

            - Trước đây, ra đường đã lo vì trăm thứ phạt, nay thời buổi phong tỏa nhốt mãi  trong nhà, đói  lò dò ra đường mua bánh mì thì bảo  bánh mì không phải lương thực- phạt, mua gạo bảo gạo không phải hàng thiết  yếu- phạt, thế này thì chỉ có treo mỏ. Ra đường  phải có giấy đi đường, muốn  có giấy đi đường phải lên phường, muốn lên phường phải có giấy đi đường, loanh quanh đố tránh sao cho khỏi phạt. Mà đâu phải  phạt nhẹ, vài triệu trở lên cả đấy! Nghèo gặp eo,  đói còn bị trói, có nước ngoẻo!

            Tư Lao công tham gia cho  rằng  đáng sợ nhất  là cúm Tàu. Tàu đểu chơi độc gieo rắc virus gây chết chóc lan tràn làm cho thế giới  lao đao hàng năm nay. Cả hoàn cầu còn điêu đứng thử hỏi ai không sợ, khiếp thế chứ!

             Ai nấy tán đồng  nhưng Sáu Tạp vụ bảo rằng không ai sợ chỉ mình sợ mới lo chứ cả thế giới sợ thì an tâm vì  người ta sẽ tìm cách diệt virus, có thuốc chủng, thuốc đặc trị, có cách phòng ngừa, các nước  Âu Mỹ khốn đốn  chết chóc đến thế mà nay   đã trở lại bình thường rồi đấy. Sợ nhất là…

            Mọi người đồng thanh  hỏi:

            - Sợ nhất là gì?

            Sáu Tạp Vụ nhún vai:

            - Thuốc  chủng Tàu cộng, chích một phát là…

            Ai nấy rụt người lè lưỡi.

19-8-21

1 nhận xét:

  1. Facebook,21-8-21,23L,
    26-8-21,13L, 3bl, 3cs
    Trần Huy Tàu +.làm thế gới điêu đứng. Để mơ giấc mộng bá chủ toàn cầu
    Sydpng Nguyenvansy Trần Huy quỹ sống la thằng cs tập tàu và bầy đàn tay chân cs đàn Em nó !
    Hy Vo Gọi thế mất lòng anh em đồng chí! Phái gọi là virus vũ hán. Ai lại gọi virus tàu, mất lòng nước lạ.
    21-11-21,13L, 2bl, 1cs
    Hà Nguyễn Chuẩn 100/100

    Trả lờiXóa