MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 26 tháng 8, 2021

CƯỚP CỦA CƯỚP

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Nhận trọng trách chống tham nhũng,  Tiểu Móc liền tìm tới bề trên xin hiểu thị, Đại Hạm  dạy:

            - Cách mạng  vô sản đánh đổ giai cấp tư sản, địa chủ.  Tư sản, địa chủ  tước đoạt của cải của xã hội, của  công  nhân, nông dân cho nên ta phải trưng thu, tịch thu,  tước đoạt  của những kẻ đi tước đoạt. Ông Mác đã dạy như vậy.

            Nay bọn tham nhũng  là những kẻ  đã tước đoạt của cải  xã hội, tước đoạt tiền tài dân nước, chúng ta phải tước đoạt của bọn chúng, ngươi đã biết làm thế nào chưa?

            Tiểu Móc thưa:

            - Phải bỏ tù, tịch biên gia sản, cần thì cách luôn cái mạng chúng.          

            - Đánh chuột còn sợ vỡ bình, ta đánh ta mà, căng quá sao được.

            - Thế thì  chỉ nên kỉ luật nhẹ nhàng cho qua để giữ gìn đại cục.

            - Gãi ngứa kiểu huề cả làng này coi chừng bị xem là đồng lõa bao che rồi mất uy tín  đấy.

            Thấy Móc lúng túng, Hạm nhắc khéo:

            - Tùy đó mà tước đoạt nhiều hay ít. Nó ngoạm mười thì bắt nhả lại  năm, chí ít cũng ba phần là ổn.

            Móc băn khoăn:

            - Rồi xử lí thế nào, bỏ vào đâu?

            Hạm hất hàm:

            - Coi lại cái túi nhà ngươi  miệng chúc xuống dưới hay lên trên.

            Móc tỏ vẻ e dè:

            - Tước đoạt   của kẻ đi tước đoạt thực ra là cướp của kẻ cướp, liệu có mang tiếng không?

            Hạm lấp liếm:

            - Cướp của  kẻ cướp chứ có cướp của dân của nước gì mà sợ mang tiếng. Hừm!

 

21-8-21

1 nhận xét: