MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 2 tháng 8, 2021

PHẨM CHẤT LỜ LỜ…

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet

            Cán Cầy tới xin thụ giáo cẩu quan, Khuyển Sư hỏi:

            - Làm quan cần phẩm chất gì?

            Cán Cầy xổ bài liêm chính chí công vô tư nhưng Khuyển Sư mỉa:

            - Xưa nay, thẳng thắn thật thà thường thua thiệt, theo  có nước mạt, cần phải có  phẩm chất lờ lờ…

            Nghe  phẩm chất lờ lờ, Cán Cầy không sao hiểu  liền  cúi  xin dạy dỗ, Khuyển Sư giảng:

            - Lờ lờ thứ nhất là lách luồn. Mồm nói chính đạo nhưng trăm thằng  đều  theo lối ma đạo, cẩu trường  lầy lội trơn trợt phải lau lách lươn lủi, phải luồn  lọt lo lót, cẩu quan phải vậy.

            Lờ lờ thứ  hai là  láo lừa. Láo để lừa, muốn lừa phải láo.  Láo cho tin sái cổ rồi lừa cho ăn bánh vẽ. Láo làm cho bán mạng mà theo, lừa cho làm đầy tớ mạt kiếp  mà cứ tưởng mình đây ông chủ, lừa cho khô xương héo lá  mồm luôn tụng niệm tin yêu. Hết đời ông qua đời cha  đến đời con cháu đều ăn quả lừa.

            Lờ lờ thứ ba là lì liều.  Khoác lớp vỏ kiên định, vững vàng, quyết tâm, táo bạo, đột phá rồi bất chấp tất cả, luôn biện hộ rằng  có làm có sai, sai thì sửa nhưng rồi sửa đâu sai đó vẫn vỗ  ngực xem mình sáng suốt. Ai phản biện thì gán cho phản động, phản đối thì ghép tội phản cách mạng. Nhất lì nhì liều, làm tưới!

            Lờ lờ thứ tư là lú lẫn. Dính sai phạm gây tai họa thì theo sách giả lú giả ngu rằng chưa qua trường lớp, chưa có tiền lệ nên mò mẫm, thiếu sâu sát, quá tin tưởng cấp dưới nên có sai sót. Điển hình như tay trùm tỉnh nọ  kí bán luôn cảng biển đến khi truy ra thì bảo có kí nhưng kí bán cho ai thì không biết,  cứ đưa tới là kí, kí tới tấp nên  cũng không biết mình kí gì nữa.  Giả lú giả ngu chưa đạt thì bổ sung ngay  kế giả lẫn. Cứ mà hỏi đến đâu thì  “nâu nâu” (no no) đến đấy, quên mất, không nhớ, rồi ú ớ ngắc ngứ như lên tăng xông, giả tâm thần phân liệt mà qua cầu.

            Khuyển Sư cao giọng nhắc nhở:

            - Toàn tập phẩm chất cẩu quan đấy, ngươi phải cố tu dưỡng rèn luyện.

            Cán Cầy rập mình  nguyện khắc cốt ghi tâm, hết lòng phấn đấu.

 

18-7-21

1 nhận xét:

  1. Facebook, 3-8-21,40L, 3 bl, 8 chia sẻ
    Hoang Văn Liễn Hèn gì khi nhận chức thì khoe tài ,khi ra tòa thì nói thiếu trình độ đó là lập lờ đánh lận con đen
    Ba Van Cội rễ là bất lương rồi mà
    Minh Vu Nguyen Đó là phương châm hành động

    Trả lờiXóa