MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 6 tháng 8, 2021

DÂN DỰA VÀO AI

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet

            Cán Vồ giảng rằng quan lại xứ ta do dân vì dân nên phải dựa vào dân.

            Ba Ngạnh hạch lại:

            - Quan dựa vào dân thì dân dựa vào ai?

            - Dựa vào quan chứ dựa vào ai nữa.

            - Thế quan thế nào  mới là chỗ dựa của dân?

            - Quan phải công chính liêm minh, lo cho dân, phụng sự dân.

            - Nhưng nếu quan không lo phụng sự mà quan liêu hách dịch, xa dân, hành dân thậm chí tham ô nhũng lạm, tàn dân hại nước, làm giặc nội xâm thì sao?

            Cán Vồ lúng túng:

            - Quan thì có người tốt người xấu, tốt nhất là dựa vào triều đình, dựa vào chủ trương chính sách.

            Ba Ngạnh không chịu:

            - Triều đình thì cũng là quan, chủ trương chính sách nào của triều đình cũng phải thông qua quan lại, quan lại hư hỏng thì chủ trương chính sách còn giá trị gì cho người dân dựa vào. Giờ  chỉ có nước loại bỏ hẳn bọn quan lại mục nát họa chăng.

            Cán Vồ lấp lửng:

            - Thì  cũng thư thư cho người ta sửa chữa khắc phục, làm từ từ.

            Ba Ngạnh huỵch toẹt:

            - Các ông khi nào cũng nói từ từ, răn đe nhắc nhở, trị một người để cảnh tỉnh trăm người, thực ra    cái kiểu cù cưa bao che lấp liếm nhau cả thôi. Phải làm mạnh, đuổi hết!

            Cán Vồ vớt vát:

            - Nhưng làm mạnh, đuổi hết thì lấy ai làm việc, đánh chuột còn sợ vỡ bình nữa chứ!

 

24-7-21

1 nhận xét:

  1. Facebook, 7-8-21,19L, 2bl, 1cs
    Hy Vo Quan dựa vào dân, dân dựa vào cây mục.
    Tuong Vu Hỏi thiệt nha.. Chiến tranh với ai nè?
    Mỹ hả? Tụi buông súng chạy à.
    Tầu hả? Làm gì có, “làm em mà đánh anh là hỗn” ấy mà…không tin hỏi thằng trọng con bà lờ, cháu thằng chí ma thì biết nha.

    Trả lờiXóa