MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 22 tháng 8, 2021

CHỖ DỰA CỦA QUAN

TIỂU HÙNG TINH

 ảnh internet

            Sắp ra nhậm chức quan để nối nghiệp COCC, Tiểu Khoét tới vấn an bố để xin chỉ giáo, Hạm Đục hỏi:

            - Làm gì cũng phải  có chỗ dựa, làm quan dựa vào đâu?

            Khoét nhanh  nhảu:

            - Dựa vào đường lối chủ trương chính sách.

            Đục cười khẩy:

            - Ngươi không nghe trong giới quan trường thường nhắc nhau  là không đi đường mà men theo lối,  chính sách chính là lách, theo ngõ ngách mà đi sao. Thế mới có chuyện bảo kê sân sau, hoa hồng lại quả, lách luồn lươn lẹo mới lên lương, lối trợt đường trơn đời lên hương, thẳng đường thẳng lối coi chừng đói, đói nói ai  nghe.

            - Người ta bảo nâng thuyền  là dân, lật thuyền cũng là dân, quan do dân vì dân  thế có nên dựa vào dân không ?

            - Đó là nói, nói dzậy  không phải dzậy là chuyện  thường ngày. Làm lính thì  dựa chứ  làm quan có đứa nào dựa vào dân đâu, mà dựa làm gì cho rối, để nghe chúng nó chửi cho à, để nghèo như dân sao.

            - Thế nên dựa ai?

            - Dựa phe nhóm. Một mình  dễ bị bẻ, kết thành bó mới khó bẻ, làm quan phải có  cánh hẩu, gắn với nhóm lợi ích, phải có băng bè phe đãng để liên minh ủng hộ  bảo vệ nhau.

            Khoét hỏi thêm:

            - Muốn gia nhập  phe nhóm thì phải thế nào?

            Hạm Đục  nhấn mạnh:

            - Nhóm nào cũng có đầu lĩnh, đầu trùm nào cũng có thế lực, có phe cánh riêng nên phải chọn mà thờ, luôn luôn tâm niệm rằng còn bề trên còn mình, sẵn sàng xả thân vì thượng sếp. Nhớ lấy!

 

24-7-21

1 nhận xét:

  1. Facebook, 24-8-21,16L, 3bl, 1cs
    Thành Nguyễn Văn 'Còn đoảng còn mềnh' mà lị ?!
    Hạnh Hoa Đồng Nội Đã có đảng nhà nc nuôi mừ
    Hy Vo Dựa vào đâu nhỉ? Nghe nói dựa vào dân! Đừng bao giờ nằm mơ lúc tỉnh giấc! Thôi cứ dựa vào...ta với ta!

    Trả lờiXóa