MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 18 tháng 8, 2021

BỆNH LÀ THƯỢNG SÁCH

TIỂU HÙNG TINH 

ảnh internet

            Họp tham mưu bàn kế sách, Trùm Vồ lên tiếng:

            - Quan nào chẳng tham, tham như cây kim để trong bọc lâu ngày cũng phải lòi mũi ra, giấu  mãi không được. Người xưa đã dạy  Bất viễn lự tắc hữu cận ưu (Không biết lo xa ắt có buồn gần), không đợi nước đến chân mới nhảy mà phải tính nước cờ trước để an toàn. Ý các vị thế nào?

            Giám Lươn nói ngay:

            - Binh pháp dạy Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách- Trong băm sáu kế, đánh bài chuồn là tốt nhất. Có thế mà nhiều tay đương chức đương quyền đã bố trí tiền trạm bằng cách mua sẵn quốc tịch, cho con du học, cho vợ du lịch rồi chuyển tiền, mua nhà, sắm xe, chạy thẻ xanh thường trú, động là vọt một cái an toàn.

            Bí Chạch gạt đi cho rằng chưa phải thượng sách rồi nói:

            - Bẫy giăng ba bên bốn bề, thậm chí  còn nhử cho động ổ chạy để tóm. Ẩn nấp nội địa lâu ngày cũng lòi, trốn liên lục địa cũng bị bắt, tai  mắt khắp nơi, khó bề tránh trút. Lắm đứa chạy qua Cam, trốn qua Sing, phi hành đến tận Đức, toàn  những dân có thế lực máu mặt bảo kê vẽ đường dắt lối  mà rồi vẫn bị giải về, gương tày líp bày ra đó.

            Trùm Vồ tỏ vẻ thất vọng:

            - Không lẽ bó tay chịu chết?

            Bí Chạch tự tin:

            - Kinh Dịch dạy  Cùng tắc biến, biến tắc thông, vẫn có cách.

            - Cách gì? Trùm Vồ hỏi dồn.

            Bí Chạch cười mỉm:

            - Thay vì tẩu vi thượng sách  thì Bệnh vi thượng sách, giả bệnh là có lí nhất. Xưa Tôn Tẫn giả điên mà thoát  được sự hãm hại của Bàng Quyên. Nay nhiều vị chức sắc khỏe như trâu, nhậu tàn canh mút chỉ  vẫn chưa xỉn thế mà sa hố sập hầm bị điều tra là hàng trăm chứng bệnh ập tới nào huyết áp tăng  xông, nào tâm thần phân liệt có sẵn giấy chứng nhận, nào ung thư  giai đoạn cuối… Vị nào cũng  thủ sẵn kịch bản, tới đó cứ việc nhập vai diễn là êm.

            Nghe tới đây, Trùm Vồ khoái chí gào to Bệnh vi thượng sách, đắc ý vỗ đùi  đen đét khen Bí Chạch là Tôn Tử tái sinh.

 

6-2021

1 nhận xét:

  1. Facebook, 19-8-21,20L, 5bl
    Thành Nguyễn Văn Trước đây, đánh Mỹ có kịch bản ' Phương án 3 bông-hồng'.
    Bi giờ 'ta đánh ta' có kịch bản ' PA 2 bông-bí' ... Để có đường tháo lui.
    Ngọc Ánh Em thính mũi lắm em quen ngưởi rồi ! ngưởi một phát biết ngay cức Tàu hay cức Ta liền
    Dung Phan Vậy mang bắn sớm để khỏi bị đau đớn vì bệnh tật hành hạ. Có khi lại là nhân đạo cs nhỉ
    Đạt VĐương thời thì bị bệnh câm điếc, đui mù... Hết thời thì bị bệnh nan y như ung thư, tâm thần... Khi chết thì thành con ma nhà họ hứa... Cảm thấy chán...
    18-11-21,10L, 4bl
    Vũ Khắc Thuận Bệnh chính là cái đầu tham nhũng
    Tien Nguyenkim Và đến lúc 3 miền đất nước phải có BV ĐẶC CHỦNG TIM , UNG THƯ DÀNH CHO CÁN BỘ CAO CẤP ( cỡ từ cỡ nguyễn duy linh trở lên ) những BV này bắt buộc phải xây trong CÁC TRẠI TÙ , bệnh phí do bệnh nhân chi trả !

    Trả lờiXóa