ảnh internet:
Lão F kín đáo kí đợ con cho người ta, nói một
cách văn vẻ thời thượng là bán đứt thương hiệu thằng con trong vòng hai chục
năm cho tay G, giá ban đầu rẻ mạt, sau đó mỗi mùa tăng thêm chục phần trăm. Hợp
đồng cái rột, F phấn khởi, G càng hả hê.
Có kẻ
cùng dòng tộc biết chuyện, đắn đo rằng
đâu phải hợp đồng buôn bán vũ khí, chuyển giao công nghệ quốc phòng mà âm thầm,
không công khai cho nhiều người cùng tham gia, coi chừng thắc mắc sinh chuyện. F bảo chín người mười ý, công khai thì còn xơ
múi gì được, kín đáo là vàng, cứ bạo tay hành xử. Lại hỏi sao không bán vài ba
năm thôi mà bán luôn hai chục năm dữ
vậy?
F ỡm ờ:
- Ngươi không nghe chuyện Dạy lừa biết nói sao. Rằng có tay nọ tới
yết kiến nhà vua, bảo trong vòng mười năm có thể dạy cho con lừa biết nói tiếng người. Vua nghe
bùi tai, tin tưởng rồi giao y một đống tiền của để dạy lừa học nói. Ôm cả khối
tiền vàng, y lao vào xây biệt thự, mua sắm tiện nghi, tiêu xài như nước.
Có kẻ thân cận lo lắng hỏi sao y dám đánh lừa nhà vua để lấy tiền của
hoang phí, coi chừng bị tru di cả họ. Tay nọ cười bảo:- Chẳng ngốc đâu, tớ mà
tính cả rồi. Bọn tớ có ba mống: tớ, con lừa và lão vua, trong vòng mười năm gì
cũng có một mống về chầu thượng đế, đến đó thì huề cả làng. Nay tớ tại vị, quá
lắm cũng hai nhiệm kì chưa tới chục năm, cỡ hai chục năm thì tớ đã hưu hút chục năm rồi, có gì cũng
cứt trâu hóa bùn, ai nhớ mà truy. Mà liệu ba cái FF VG đó có còn trụ nổi hay tiêu tùng thì mình cũng thăng
rồi, còn ai nữa mà chịu trận. Thôi thì gặp miếng ngon cứ gắp, còn sức còn chức
lùa được cứ lùa, cho phễnh cái bụng còn dọn dẹp vệ sinh đến phiên thằng nào
thằng đó lo, lo chi cho ốm!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét