MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 16 tháng 4, 2019

MẶT NẠ QUAN

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet

            Sư Tử thăng đường, gọi bọn đệ tử lại bảo:
            - Bọn ngươi sắp hạ san để nắm cương vị này trọng trách nọ, đều là “phương diện quốc gia”, phải tạo lập bộ mặt sao cho thật phù hợp với ông quan.
            Một đệ tử thưa :
            - Phải tạo bộ mặt đẹp dễ ưa bằng cách tô son trát phấn, cần thì đi giải phẩu thẩm mĩ để mê hoặc mọi người.
Đệ tử thứ hai  bác đi:
            - Đâu phải diễn viên người mẫu mà chăm vào trang điểm, làm quan thì phải lập nghiêm, hằm hè răn đe, cần có bộ mặt  thật hãm tài, ngó vào rùng mình sởn gai như chạm phải ông ác, phải dữ thì chúng mới sợ.
            Tên đệ tử thứ ba bảo mặt đẹp hay mặt ác đều chưa ổn, quan thì phải có bộ mặt mo, mặt chai là hợp nhất.
            Hỏi mo chai thế nào, y đáp:
            - Trơ tráo càn rỡ, lì lợm bất chấp, xem thường luật lệ, coi khinh đạo đức, góp ý không nghe, phê bình không sợ, chửi nhổ vào mặt cũng bất chấp, liều lĩnh chiếm đoạt, ngang nhiên đục khoét, ăn càn đớp bạo, ưa thì bày ra hàng chục loại thuế phí, sai  phạm tày đình vẫn vênh váo nghênh nghênh cái mặt xem như không có chuyện gì…
            Sư Tử tỏ vẻ phấn khởi rồi đúc kết:
            - Ý kiến các ngươi  đều có lí. Nên nhớ, mặt quan đa dạng đa hình, mặt đẹp mặt dữ mặt chai tùy tình thế mà biến ảo. Tốt nhất hãy sắm sẵn một mớ mặt nạ, tùy lúc tùy nơi mang vào mà trương ra là hay nhất.
            Cả bọn dạ ran.

4-2019






1 nhận xét:

  1. 17 tháng 4, 2019Facebook: 15You, Tuan Anh Nguyen, Đinh Thị Thanh Điệp and 12 others-2 Shares
    Tuong Vu Nhiều mặt nạ trên một khuông mặt nạ.
    Hy Vo Quan nhiều mặt lắm! Trên là khác dân là khác. Phải xác định quan khác dân. Vì thế trên nịnh dưới ăn hiếp.
    18 tháng 4, 2019Đinh Thị Thanh Điệp, Quoc Viet Phan and 1 other
    Thanh Lee Quá đúng, mặt quan thời nay là vậy đó, bạn hay thù chưa biết,khi gặp chuyện rồi mới biết bạn hay thù
    25 tháng 4, 2019Khoe Nguyen, Đinh Thị Thanh Điệp and 5 others
    Hy Vo Mặt nạ đa dạng lắm! Nào là ông địa, nào là Trư bát giới, nào là Ngộ không.....nhiều lắm. Nhưng mặt nạ này bây giờ mới nghe, còn thấy thì nhiều vô kể.
    27 tháng 7, 2019Khac Thao Huynh, Nguyễn Văn Tam and 3 others-1 Share
    Vũ Đan Huyền Cụ tú Quỳ ở Quảng Nam, đã từng viết:
    "Còn màu son phấn: ông kia nọ,
    Cởi lốt cân đai: chú điếm đàng.
    Tuy chẳng vinh chi, nhưng cũng sướng,
    Đã từng trợn mắt, lại phùng mang."
    Chỉ thế mà thôi.

    Trả lờiXóa