TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Dưa
Leo bảo rằng trước đây thấy lão hạ bệ chư thần, cho là thuốc phiện mê tín, sợ!
Khi miếu mạo đổ nát, chư thần thất thế, lão còn hằm hè phê phán, lo! Thế rồi một
thời gian lão viếng thăm cầu cúng, mừng! Đến nay thì chính lão lại đứng ra hỗ
trợ xây chùa đắp miếu dựng tượng, hoan hỉ lắm!
Mướp Đắng hừm một
cái:
- Chớ lạc quan tếu, coi chừng! Trước
lão ta chủ trương vô thần, phỉ báng hạ bệ thần thánh, dân sợ lão nhưng ngấm ngầm tin vào các đấng siêu nhiên, lo ăn hiền ở lành hướng thiện,
còn đỡ. Nay chính lão đi lại cận kề thần
thánh, thường xuyên lễ bái cầu cúng, coi chừng không những nguy cho tín chúng
mà nguy với cả thánh thần nữa đấy!
Dưa Leo ngạc nhiên:
- An chứ sao lại nguy?
Mướp Đắng
- Biết đâu lão mồi chài lôi kéo, đút
lót dưới dạng cúng dường để cầu xin rửa tội, lung lạc rồi lôi kéo thánh thần
toa rập với hành vi của lão, thậm chí làm tay sai trợ lực cho lão. Và rồi lão
tìm cách cắm chân rết, cài tay chân vào
để khống chế luôn cả miếu mạo thần thánh.
Được đà, biết đâu chính lão lại nhảy lên bàn thờ ngồi chung với thần
thánh bắt chúng sinh vái lạy cầu cúng.
Lúc này thì hết phân biệt nổi đâu là thần đâu là quỷ, đâu là chánh đạo đâu là
tà ma ôn dịch, nguy lắm!
Dưa Leo thở dài:
- Thời mạt pháp là thế này chăng?!
3-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét