MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 9 tháng 4, 2019

TẬP CƯỜI

TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Hình ảnh có liên quan
            Lục Bình kể chuyện rằng bên Nhật, muốn có chứng chỉ hành nghề bán  hàng phải qua một khóa tập cười. Từ soi gương tự cười đến ra chỗ bến xe bến tàu, chợ búa,  những chỗ đông người tập cười làm cho nụ cười luôn hiện diện trên khuôn mặt mới được đi bán hàng. Cười  nhằm vui lòng khách ngó vừa lòng khách mua.
            Bông Súng cũng bình thêm rằng  ngay cả diễn viên múa không chỉ tập múa tay chân là đủ mà phải tập cả khuôn mặt. Tập cười cho khuôn mặt không còn trơ trơ sượng sùng mà vui tươi linh hoạt. Tập cười quan trọng lắm!
            Cù Nèo nghe, cười khẩy:
            - Tập để đi bán hàng với múa men vặt vãnh thì tập làm gì cho mất công. Tập cười để nên đại sự thành quan chức mới đáng nói chứ!
          Nghe  thành quan chức thì khoái, Lục Bình xin hỏi để noi gương, Cù Nèo bảo:
            - Lấy tay Bợ mà làm gương. Tài năng loàng xoàng, tư cách đạo đức thì  thôi đừng nói nữa, thế mà thăng quan tiến chức ào ào. Vì sao, vì y biết tập cười. Bám các ông lớn, y có tài đoán định tâm trạng các sếp thông  qua nét mặt. Thấy sếp làm trò hoặc chớm vui là y đã nở nụ, đến khi sếp hé cười là y đã kha khả. Tiếng cười phụ họa của y như  có tác dụng như tâm đắc, như tán thưởng ngợi ca, như đồng tâm nhất trí,  đồng chí đồng ý đồng tình đồng minh đồng hội đồng đội đồng môn… làm sếp khoái trá, tin tưởng từ đó cất nhắc, trọng dụng. Và rồi lên chức.
            Bông Súng tán vào:
            - Lên chức chắc nó lại tập cười dữ lắm!
            Cù Nèo lắc đầu:
            - Tập  cười với cấp trên chứ với cấp dưới hả, sức mấy!
            - Với cấp dưới  thì y thế nào?
            - Y tập bặm, làm cho cái miệng mím sít, cái mặt lạnh tanh đanh hẳn trở nên đằng đằng sát khí, nhìn bộ mặt y cứ như nhìn ông kẹ, sợ  té đái vãi cứt luôn!

4-2019

1 nhận xét:

  1. 9 tháng 4, 2019fACEBOOK:Duc Pham, Thi Liep Pham and 20 others-1 Share
    Hồ Hạnh Một lũ thần kinh làm lãnh đạo
    Viet Nguyen Cười tập thể
    Lua Hai Có đứa cười,được lên Quan .....Có thằng cười .....Bị dập te tua ,thậm chí đi tù tội Chống Người Thi Hành Công Vụ !Ối đời thật là bất công !
    16 tháng 4, 2019 Nguyễn Dư Ngọc, Đào Thị Binh and 22 others-1 Share
    Hy Vo Có cười ra nước mắt không?
    Nguyễn Ngọc Sơn Nhìn mấy ngài tập cười quá đả!
    Đào Thị Binh bọn họ cười vì đang quá khích vì việc làm mờ ám được bao bọc ,thấy thủ tướng là họ tít mắt cười ,cười nham nhở lố bịch ,đúng cũng cười sai cũng cười ,thật là cái cười của những tên tội đồ vô lại
    27 tháng 4, 2019Trần Thị Nhị, Chau Dang and 22 others-9 Comments1 Share
    Hy Vo Cười năm, bảy kiểu cười. Nhưng dân thì cười như mếu.
    Quang Thuan Nguyen Dinh mot lu ngao da
    11 tháng 8, 2019Long Ngo, Duoc Cong Nguyen and 1 other
    Tadeo Truong Bọn nịnh thần
    Mẹ nụ cười của bọn Hán gian sặc mùi xu nịnh...
    Viet Nguyen Tụi nó thấy cái nón lá mà tưởng cái rổ nên cười sặc sụa, dường như cả đời nó chưa bao giờ thấy
    21 tháng 8, 2019Nguyễn Thị Lợi, Vietluan Nguyen and 13 others-1 Share
    22-4-20 Tinh Levan, Toàn Mai Van và 3L,3cs
    17-6-23,50L, 12bl, 2cs
    TLKT, Sy Anh Nguyen-Không cười? Bị áp dụng luật Bắc Triều liền!
    Thời trước có bọn vỗ tay thuê. Thời đồ đểu lại có bọn cười thuê?

    Trả lờiXóa