TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet

Mã Đề và Khuyển Lại theo học lớp cán
bộ nguồn, chuẩn bị đề bạt để đảm nhận trọng
trách trên giao. Sư Tử lên lớp, hỏi:
- Cán bộ là quan hay đầy tớ?
Mã Đề mau mắn:
- Cán bộ là đầy tớ tận tụy trung
thành của nhân dân, vì nhân dân hi sinh, lo trước cái lo của dân, vui sau cái
vui của dân, một lòng một dạ phục vụ nhân dân.
Sư Tử khen:
- Bài bản lắm!
Khuyển Lại không chịu, bảo:
- Hao tiền tốn bạc chạy chọt quỳ luồn để vinh thân phì
gia, ăn trên ngồi trốc chứ để đi làm đấy tớ thì “nỗ lực phấn đấu” làm gì cho mất
công. Cán bộ là quan mới đúng.
Sử Tử tấm tắc:
- Chí lí, thực tế vô cùng!
Nói xuôi khen được, nói ngược khen hay, Mã Đề Và Khuyển
lại đâm ra hoang mang, xin thầy giảng rõ. Sư Tử hắng giọng:
- Quan hay tớ thì cũng tùy lúc tùy nơi tùy người mà thể
hiện. Khi cần thị uy sinh sát phải làm cho người ta sợ, một tiếng phải bẩm dạ,
hai tiếng phải kính thưa, lúc ấy phải chễm chệ là ông quan.
Còn lúc muốn nhả ngọt tranh thủ gom ý kiến tốt hốt phiếu
đồng thuận thì lúc ấy tự mình nhũn như con chi chi, một tiếng thưa dân, hai tiếng
kính dân, vì dân phục vụ, nguyện làm người đấy tớ trung thành của nhân dân.
Tùy đó mà lật quan lật lại cho phù hợp với tình hình.
Phép thuật cơ bản của người cán bộ là vậy.
Mã Đề và Khuyển Lại dạ ran.
4-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét