TIỂU HÙNG TINH
Ba
Khía vào chuyện:
- Thông thường
người ta nói trên bảo dưới không nghe nhưng ông chóp bu sợ thiên hạ nhầm với
chuyện lực bất tòng tâm của mấy cha nội
hết xí quách nên mới chuyển thành trên nóng dưới lạnh. Ý là trên chủ trương
thúc giục, trên sốt ruột chỉ thị thực thi nhưng dưới thiếu năng động, trì trệ ù
lì, chậm rì rì không chịu triển khai.
Bảy Cạnh cười khẩy:
- Chưa hẳn.
Hỏi vì sao, y bảo:
- Đó là những món
khó ăn, rắc rối chẳng chấm mút được bao nhiêu chứ món ngon ăn coi thử,
trên vừa nhá nhá dưới đã âm ầm triển khai. Không thấy sao, trên vừa có hướng
làm sân bay chứ chưa đưa ra bàn thế mà dưới đã đo đạc bồi thường, mua bán ầm ầm, chia lô chia phần
đâu đó, cầm đèn chạy trước ô tô luôn.
Trên phác quy hoạch Thủ Thiêm dưới
đã quẳng luôn bản đồ trên mà mở rộng quy
hoạch thêm hàng trăm ha. Trên bày chuyện phí này phí nọ để tăng giá xăng giá điện,
phí đường phí trường phí bệnh viện thì dưới
cũng bày ra hàng trăm loại phí trời ơi đất hỡi móc túi người dân, nào phí trâu ăn cỏ, nào trẻ
em mới sinh phải đóng phí nghĩa địa, thu
phí người bệnh còn thu phí người nuôi…
Trên có BOT mãi lộ thì dưới cũng có đủ loại BOT, nào BOT đường làng, BOT cửa chùa. Thậm
chí trên cấm dưới còn làm, nào trên cấm xuất ngân sách xây mới trụ sở, mua sắm
xe hơi dưới vẫn xây vẫn mua, tiền trảm hậu tấu, bôi trơn là xong, chết cha thằng nào đâu.
Trên chưa kịp nhá dưới đã làm, trên vẽ một dưới họa
thành mười, sao bảo là không năng động.
Ba Khía bực dọc chua chát:
- Chẳng khác gì lũ cá tra, có ăn là chúng rào rào lên thôi, chúng mà nóng lên, năng động lên thì thằng dân có nước chết , mẹ kiếp!
4-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét