BÚT NGUYÊN TỬ
Gánh
trọng trách ban trưởng chống tham nhũng, trưởng Tra ưu tư:
- Chống chết, không chống thì tiêu. Chống
tham nhũng là chống giới cầm quyền toàn thứ cớm cụ kẹ, chống vào băng bè phe nhóm
thủ đoạn cùng mình. Động vào chúng như vọc
lửa, có khi mình chết trước. Nhưng không chống thì lập ban lập bệ để chơi sao,
không khéo bị dẹp, cha con ra rìa, hết đường làm ăn, cũng chết!
Đề Chạch mớm ý:
- Thì chống sơ sơ, làm ít vụ con con
cho có để báo cáo thành tích cũng được.
Trưởng Tra lắc đầu:
- Tham nhũng tràn lan vậy nhưng lại
kiếm không ra. Có năm tỉnh suốt mấy năm qua không moi ra một vụ tham nhũng. Có
tỉnh chỉ moi được một vụ thâm lạm khoảng
5-7 triệu. Nhiều thành phố lớn của cả nước soi lùng suốt cũng không kiếm
ra một vụ. Ban bệ rình rang, hết chiến dịch này đến phương án nọ, đánh đi đánh
lại như thụi khoảng không, chẳng trúng thằng tham con nhũng nào cả. Chống không
được thì phải giải thể ban chống tham nhũng là cái chắc. Chết đến nơi rồi!
Đề Chạch bày tiếp:
- Chống không được thì phòng, đổi
ban chống tham nhũng thành ban phòng tham nhũng. Đề phòng mà, làm sao cho chúng
đừng có, đừng xảy ra, mọi thứ êm ru bà rù là tốt.
Trưởng Tra vỗ đùi khen:
- Hay!
Thế là ban chống tham nhũng đổi
thành ban phòng tham nhũng, bộ sậu vẫn giữ y nguyên. Một thời gian, ai ngờ trong
ban phòng tham nhũng lại xảy ra tình trạng thâm thụt chiếm dụng biển thủ tiền của
công tới mức nghiêm trọng. Ban phòng tham nhũng không còn lí do tồn tại, chống không được, phòng không xong, phải đổi
thành ban tham nhũng và chết tên từ đó.
3-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét