ảnh internet
Nói chuyện thi cử nghiêm túc, Tam Giác soi lại chuyện
Cao Bá Quát làm giám khảo, thấy có mấy bài hay nhưng phạm húy dễ bị bắt tội, thương
tình liền chấm muội đèn sửa thêm nét cho khỏi phạm húy. Sự việc bại lộ, Cao Bá Quát
bị triều đình khép tội giảo giam hậu (xử thắt cổ). May mà sau đó nhà vua chiếu cố, cho làm tiền quân hiệu lực (nhân viên phục vụ)
phái đoàn sang Tân Gia Ba (Singapore) để chuộc tội mới thoát chết.
Lục
Lăng xùy một cái:
-
Xưa làm lớn chuyện vậy thôi chứ ngày nay chỉ là chuyện nhỏ, cả ngành giáo dục
lao vào nâng điểm ào ào, rồi đâu cũng vào đấy thôi.
Tam
Giác cự lại:
-
Chuyện thi cử sát hạch để tìm nhân tài, nhân tài là nguyên khí quốc gia chứ đâu
phải chuyện chơi. Bộ định bênh vực cho
việc nâng điểm bài thi ở Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình hả? Chuyện tày trời sao gọi
là nhỏ?
-
Tày trời nhưng làm hoài cũng thành bình thường. Mấy chục năm trời học hành thi
cử be bét. Trong trường thì chủ trương cho điểm khá giỏi, trống thì cấy điểm
giả vào thậm chí lấy điểm môn này
để nâng cho môn kia làm đẹp thành tích. Không thì bị ban giám hiệu răn đe, hội phụ huynh phê bình,
căng quá coi chừng rước hậu họa.
Đến thi thì chủ trương
dễ vì học sinh thân yêu, bảo đảm kì thi êm ái. Lỡ ăn cơm nhận quà của phụ huynh
thì phải múa điệp khúc dễ dãi, ngó lơ ngó lờ hoặc nhắm hẳn con mắt lại cho tuồn
tài liệu vào, cho bắc loa mà rao đáp án, lập phòng đặc biệt cho cốt cán dự thi.
Đến khi chấm thì lãnh đạo
liên tục nhồi điệp khúc rằng các tỉnh vùng sâu vùng xa còn đạt trên 99% tốt
nghiệp, noi gương họ mà đừng làm khó thí sinh nhà mình. Rồi bắt chấm đi chấm lại,
cho đậu tối đa để giữ vững thành tích, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân tỉnh
nhà.
Học thế, thi thế, lãnh
đạo thế thì chuyện sau này sửa bài thi
nâng điểm là chuyện bình thường. Không những bình thường mà còn tốt đẹp nữa đấy!
Không thấy sao, thi vậy nhưng ông bộ trưởng vẫn ba hoa: Kì thi quốc gia được tổ chức nghiêm túc, nhẹ nhàng, an toàn, thành
công... Không những thế mà cả nền giáo dục cũng được tổng bí ngợi ca : Tổng thể giáo dục của chúng ta chưa bao giờ được như bây giờ.
Tam Giác lắc đầu chua
chát:
-
Cha chả, bét nát tòe loe thế mà dám gân gồng ca là tốt đẹp, thế này thì thua, hết
nói rồi!
4-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét