TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Điên
Điển cân nhắc tình hình thế sự rồi than phiền:
- Cứ cho rằng trước đó vì chiến tranh chia cắt, sau 75
thống nhất đất nước rồi vẫn còn hai cuộc chiến tranh nên nghèo đói lạc hậu, chứ
hơn ba mươi năm đổi mới từ 1986 đến nay mà
tới đâu cũng ngửa tay xin cho vay ưu đãi. Từng vỗ ngực xem là ưu việt, là đỉnh
cao trí tuệ, là đại biểu phương thức sản xuất tiên tiến của thời đại mà cứ đi
theo năn nỉ bọn tư bản giãy chết, bộ
không thấy xấu hổ sao?
Lục Bình cười mỉm:
- Thực ra chuyện xin các nước khác cho vay ưu đãi chỉ
là thói quen khiêm tốn, làm bộ giả nghèo
chứ thực ra mình còn đi viện trợ cho không các nước không biết bao nhiêu mà nói.
Điên Điển cự nự:
- Vay viện trợ trả nợ chưa xong, nợ công lút đầu ngập
cổ lại còn đi viện trợ không hoàn lại cho ai?
Lục Bình cười khẩy:
- Cho Lào xây dựng trường học, xây nhà quốc hội, cho
Campuchia xây nhà quốc hội, xóa luôn nợ cho Cuba, chơi đẹp mà!
Cặc Bần nóng máy thò vào:
- Chơi ngông chứ chơi đẹp quái gì. Có điều vẫn đỡ hơn
chơi ngu.
- Chơi ngu thế nào?
- Ở xứ sở mà các nhà đầu tư quốc tế nghe đến thôi đã lè lưỡi lắc đầu, không dám, thế mà không biết
ma xui quỷ khiến làm sao lại bốc đồng đầu tư thăm dò khai thác rồi ôm năm trăm
triệu đô quẳng vào Venezuela mà không hứng
được một giọt dầu làm phép, không chơi ngu thì là chơi gì!
4-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét