MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 17 tháng 4, 2019

CHƠI DAO ĐỨT TAY

BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Kết quả hình ảnh cho hoang tưởng
            Lão Hùm chuyên gieo rắc chết chóc, nhiều loài là nạn nhân, sợ tránh xa! Đến cỡ lão Voi, ông Tê Giác tuy không sợ  thậm chí còn khinh bỉ nhưng thấy Lão Hùm cũng tránh, ngại va chạm. Đôi co với kẻ ác, ích gì!
            Chỉ có tay Chồn hôi nhỏ nhắn nhanh nhảu, thoắt biến thoắt hiện, nổi tiếng ma lanh là không sợ, lúc khới chân, lúc cắn đuôi, lúc nhổ lông, thường giỡn mặt lão Hùm. Lão cay cú nhưng chụp lại hụt bắt không xong nên giả bộ lơ.
            Đắc ý, Chồn Hôi càng lên mặt, gặp loài nào cũng khoe mình là bạn tâm giao, là anh em chí cốt, được lão  Hùm nâng đỡ bảo bọc. Tưởng thiệt, loài nào cũng né, sợ động đến y sẽ động tới lão Hùm. Chồn Hôi được trớn càng nghênh ngang phá phách tợn.
            Lâu ngày quen thói, Chồn hôi càng say mùi thắng lợi, tưởng mình giỏi tài trên cả Lão Hùm, cứ thế đằng chân lân đằng đầu. Một hôm, bị sốt li bì nằm rên hư hử, Chồn Hôi không để cho yên, hết kéo đuôi lại cắn chân véo tai, lão Hùm đau đớn rên rỉ, lạy lục xin tha. Được trớn, Chồn Hôi leo ngay lên mặt nhổ râu rồi vạch hàm định cắt luôn cái lưỡi lão Hùm làm món nhắm. Phụp, nghe “éo”. Lão Hùm đã nắm xác Chồn Hôi trong  tay, cười lớn:
            - Tốt quá, nhờ món mồi đặc biệt này mà ta  qua khỏi cơn sốt đây.

1 nhận xét:

  1. 18 tháng 4, 2019Facebook: Huy Binh Nguyen, Tuong Vu and 2 others
    Hy Vo Danh hão !Không biết thân hôi hám còn đánh đu với danh vọng.
    22-6-23,10L, 1cs

    Trả lờiXóa