BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Ngò Om thắc mắc bảo giặc chiếm biển chiếm đảo đâm tàu ngư dân sờ sờ vậy
mà không dám nêu đích danh, không dám trỏ thằng vào mặt, cứ gọi bâng quơ là “nước lạ”. Chiến sĩ hy sinh, dân chết vì
giặc không dám làm lễ kỉ niệm, ai tưởng niệm thì bị theo dõi, phá phách, trấn áp, kì lạ quá!
Rau Răm bồi thêm:
- Giặc kéo hơn sáu mươi vạn quân tấn
công qua sáu tỉnh biên giới tàn phá làng
mạc, tàn sát đồng bào lại còn vu ngược Việt Nam bá quyền xâm lược, vỗ ngực dạy
cho Việt Nam bài học thế mà có tay sử gia chủ biên sách giáo khoa sử VN lại lên
lớp chỉ đạo rằng Việt Trung nên ngồi lại
thảo luận nguyên tắc cơ bản về dạy lịch sử hai nước. Cần tuyệt đối tránh các
ngôn từ hình ảnh gây hấn, miệt thị như “chúng”, “quân giặc”, “địch”, “dã man”,
“tàn bạo”, “khát máu”.
Ôi, kẻ giết hại dân chúng
mà không gọi quân giặc, quân địch thì gọi là gì? Đốt nhà cướp cửa, giết
hại cả người già trẻ con mà không gọi dã
man, tàn bạo, khát máu thì gọi là gì? Tại sao
người bị xâm lược lại phải thỏa thuận với kẻ xâm lược về nguyên tắc cơ bản
giảng dạy lịch sử? Bộ định mời kẻ xâm lược viết sách lịch sử nước nhà cho mà dạy
sao? Bộ muốn thế hệ trẻ VN phải học sách sử theo quan điểm Tàu Cộng xâm lăng
sao? Hay các ông nhân danh sử gia để bán đứng lịch sử cho Tàu Cộng rồi? Dùng bọn
sử nô này khác gì nuôi ong tay áo, lạ thật!
Ớt Hiểm cười khẩy:
- Vái giặc làm cha mới ra sự thể, quen quá lạ gì!
- Vái giặc làm cha thế nào?
- Một thời gì cũng học tập Trung Quốc,
đi theo Trung Quốc, thượng cả ảnh Mao ịt mà gọi là Bác Mao lên bàn thờ để vái.
Bao lần bị nó lừa nó đánh nó chiếm nhưng đến giờ còn chưa chịu sáng mắt, vẫn ngợi ca hữu
nghị môi răng vàng vàng tốt tốt. Vái giặc làm cha vái ma làm thầy mà sinh ra cả.
Trách gì!
3-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét